CEO Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu xin lỗi sau phát ngôn "vui mừng đón bão lớn" gây tranh cãi

MochiYeu728

New member
Thay vì tập trung vào tân hoa hậu, netizen lại "quay xe" chỉ trích CEO cuộc thi vì phát ngôn thiếu tinh tế về bão Yagi

Đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 vừa diễn ra tại Hải Phòng với ngôi vị cao nhất thuộc về Võ Cao Kỳ Duyên. Nhưng plot twist là, thay vì focus vào tân hoa hậu, netizen lại đổ dồn sự chú ý vào CEO Phạm Duy Khánh - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi vì một bài phát biểu... hơi sai sai

b6b09cfbb854805150d3.jpg


Trong bài phát biểu, anh Phạm Duy Khánh tự hào chia sẻ về việc "liều mình" đưa cuộc thi về Hải Phòng sau nhiều năm vắng bóng các cuộc thi hoa hậu. Nghe cũng ổn đấy, nhưng rồi câu nói tiếp theo mới là điểm "nóng": "Chúng tôi đã rất vui mừng và được đón một trận bão rất lớn từ xưa đến giờ và đây cũng là một điểm rất đặc biệt của cuộc thi năm nay".

Uhm... moment này thực sự không ổn lắm Ai cũng biết bão Yagi vừa tàn phá miền Bắc, gây thiệt hại nặng nề cho bao gia đình. Nên đương nhiên, phát ngôn này đã khiến cư dân mạng bức xúc, cho rằng đây là lời nói thiếu tinh tế, kém duyên và vô cảm.

29051d7f3b0e30020f42.jpg


Comments từ netizen cũng khá harsh: "Phát biểu vô tâm trước nỗi mất mát của đồng bào", "Người dân đau thắt ruột gan với sự mất mát quá lớn sau trận bão mà Trưởng Ban tổ chức lại vui mừng", "Làm văn hóa, truyền thông nhưng lại phát ngôn không đúng lúc, đúng chỗ"... Ouch!

Tuy nhiên, cũng có một số người bênh vực rằng có thể anh ấy quá hồi hộp nên "lỡ lời" thôi.

Nhận ra vấn đề nghiêm trọng, CEO Phạm Duy Khánh đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và giải thích rõ hơn. Anh chia sẻ: "Lời đầu tiên cho Khánh gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người về sự nhầm lẫn, sai sót trong đêm chung kết Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 tại thành phố Hải Phòng ngày 21/9 vừa qua".

Anh cho biết thực chất câu định nói là: "Chúng tôi rất vui mừng khi cuộc thi vẫn được diễn ra dù Hải Phòng vừa gặp một trận bão lớn nhất từ xưa tới giờ". Nhưng vì quá bận rộn với vai trò trưởng BTC kiêm tổng đạo diễn, trước giờ khai mạc mưa xối xả gần một tiếng, phải lo khách mời, sân khấu, thí sinh, nghệ sĩ... nên "đầu óc căng như dây đàn". Thêm vào đó, tờ giấy phát biểu bị ướt nát vì mưa nên quyết định nói bo và xảy ra sự cố đáng tiếc.

"Khánh thật lòng xin lỗi tất cả mọi người, bởi cho dù có thanh minh như thế nào thì lời nói ấy đã vô tình làm tổn thương biết bao người. Khánh thật tâm cúi đầu xin lỗi tất cả, và mong được lượng thứ!" - anh chia sẻ đầy ân hận.

Anh cũng nhấn mạnh là với tư cách người con Hải Phòng, anh rất hiểu nỗi đau của quê hương. Khách sạn nơi thí sinh ở cũng bị tạt nước, các thí sinh đã cùng nhau tát nước, thấm nước giúp khách sạn. Anh đã quyết định hủy đêm thi bán kết, thay vào đó tổ chức cho các thí sinh tham gia dọn dẹp cây cối gãy đổ và đi thăm, tặng quà cho người già neo đơn.

Đáng chú ý, anh cùng toàn thể thí sinh và BTC đã quyên góp và chuyển 150 triệu đồng vào MTTQ Thành phố Hải Phòng để ủng hộ bà con vùng lũ. "Khánh nghĩ những hoạt động đó mới thiết thực, mới ý nghĩa trong những ngày cả thành phố gồng mình chống bão" - anh nói.

Một drama khác cũng bị réo gọi trong đêm chung kết là việc anh Khánh lấy vương miện từ tay đương kim hoa hậu Lý Kim Thảo để đội lên đầu Kỳ Duyên. Giải thích về việc này, anh cho biết chiếc váy dạ hội của Lý Kim Thảo có cái vành trên vai áo rất cứng nên cô không thể giơ tay lên được, nên đã nhờ: "Anh Khánh đội giúp em". Vì đang trên sóng trực tiếp và cần nhanh gọn nên anh đã giúp đội vương miện cho tân hoa hậu.

"Một lần nữa, Khánh xin được nhận lỗi về mình! Khánh coi đây là bài học đắt giá trong việc phát ngôn cũng như xử lý các tình huống trên sân khấu trong quá trình diễn ra cuộc thi được truyền hình trực tiếp, Khánh hứa sẽ tiếp thu sự góp ý của mọi người để sửa đổi, nhằm hoàn thiện bản thân mình hơn!" - anh khẳng định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top