CEO hãng xe Trung Quốc "mổ chân" robot ngay trên sân khấu vì bị nghi là... người đóng giả

9e30c64b93258c1df833.png


2081197502143a519aa0.png


Ôi bạn ơi, drama này sốc xỉu luôn á! Tưởng tượng robot đi lại mượt mà quá đến nỗi netizen la ó "fake, có người bên trong kìa", rồi CEO phải ra tay cắt chân robot ngay trên sân khấu để chứng minh đó là thật. Đây là câu chuyện có thật 100% đấy nhé!

Ngày 5 tháng 11 vừa rồi, tại sự kiện Ngày Công nghệ lần thứ bảy của XPeng Motors (hãng xe năng lượng mới của Trung Quốc), họ trình làng em robot hình người thế hệ mới tên IRON. Và ôi thôi, drama nổ ra ngay lập tức luôn!

Khi robot đi catwalk quá xịn bị nghi... người giả

0c747951cc90b72c4bbf.jpg


Thay vì được khen, IRON lại dính phốt khủng khiếp. Tại sao ư? Vì nó đi lại mượt mà, uyển chuyển như mèo đi bộ luôn á! Khác hẳn mấy em robot thường thấy hay đi kiểu giật cục, cứng nhắc.

Clip viral tốc độ ánh sáng trên mạng xã hội Trung Quốc, nhưng comment toàn là... hoài nghi. Netizen đồng loạt khẳng định: "Chắc có người đóng giả bên trong rồi!" "Fake nè fake nè!" Drama căng đến mức mọi người quên luôn cả thông số kỹ thuật xịn xò của sản phẩm.

Plot twist: CEO bực mình ra lệnh "mổ" robot để chứng minh

c71eb44ae68f6d613798.jpg


Thấy dư luận càng ngày càng toxic, sáng 6 tháng 11, ông He Xiaopeng - CEO của XPeng Motors đã làm một việc chưa từng có trong lịch sử: quay video one-shot không chỉnh sửa, cho team kỹ thuật "mổ" robot ngay trên sân khấu! ✂️

Trong clip gây sốc này, nhân viên dùng kéo cắt phăng lớp "da" trắng bọc ngoài bắp chân trái của IRON, rồi tiếp tục cắt vào cả lớp sợi "cơ" đàn hồi bên trong. Khi lớp vỏ bị tách ra, sự thật hiện ra trước mắt: toàn bộ khung xương kim loại lạnh tanh và hệ thống truyền động phức tạp, chứ đâu có da thịt con người nào!

Và đỉnh cao là sau khi bị "mổ" thế, IRON vẫn bình thản đi tiếp trong tiếng vỗ tay rần rần của đám đông. Respect!

CEO lên tiếng: "Đây là lần cuối tôi phải chứng minh!"

b359c5c94448702855c6.png


Ông He Xiaopeng tỏ ra khá bức xúc khi share: "Luôn có những người không tin rằng thế giới đang thay đổi nhanh đến vậy. Họ buộc tôi phải quay video này để trả lời. Tôi hy vọng mọi người có thể phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả dối".

Trên Weibo cá nhân, vị CEO này còn nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng tôi phải chứng minh rằng robot IRON thực sự là robot. Sau đêm nay, mong rằng sẽ có nhiều người tin hơn vào việc một công ty Trung Quốc đã chế tạo ra được robot có khả năng đi lại uyển chuyển như loài mèo".

Phải nói là sự kiện này không chỉ là màn clapback dư luận cực gắt mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp robot Trung Quốc. Trước XPeng, startup Engine AI cũng từng làm được mấy em robot đi lại mượt phết, chứng tỏ cuộc đua làm robot "nhái" người đang nóng hơn bao giờ hết!

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top