"Ngày ra mắt Fonos, trụ sở công ty là phòng khách nhà tôi, nhân viên 'rất đông', chỉ có tôi và Oscar. Cái bàn ăn dẹp hết để làm việc. Ăn thì ngồi ở bàn sofa, mệt thì vô phòng ngủ, ấy vậy mà cũng ra được ứng dụng và sống qua mùa dịch…"
Vibe khởi nghiệp "ở nhà" không còn xa lạ gì với GenZ nữa rồi nhỉ! Được thành lập vào năm 2020 bởi Xuân Nguyễn và Oscar Jesionek, Fonos từ từ đã khẳng định vị trí của mình trong làng sách nói tại Việt Nam. Tháng 5/2021, Fonos gọi vốn thành công 1,1 triệu USD qua 2 vòng tài trợ hạt giống (seed funding), do Angel Central Syndicate có trụ sở tại Singapore dẫn đầu cùng các nhà đầu tư khác là HustleFund, iSeed và Shark Thái Vân Linh.
Cởi mở và tự tin khi trò chuyện, chị Xuân Nguyễn không hề ngại thừa nhận thất bại trong quá khứ và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Mindset của một founder đích thực đây rồi!
Trước khi ra mắt ứng dụng sách nói Fonos, chị đã có một startup là "Bánh mì 362". Tại sao từ bánh mì, chị lại rẽ sang làm sách khi đó là hai định hướng hoàn toàn khác nhau?
Thực ra tôi đã khởi nghiệp từ năm 21 tuổi và trải qua nhiều ngành nghề từ y tế, dược, bán lẻ,... chứ không phải chỉ có Bánh mì 362 đâu nha. Khi mở Bánh Mì 362, trong tay tôi chỉ có 20 triệu đồng thôi nhưng hiện giờ đã phát triển được 7 cửa hàng ở Sài Gòn, 15 cửa hàng ở Hàn Quốc luôn á. Có lẽ vì 362 thành công nên mọi người nói nhiều về nó.
Nguồn: kenh14.vn