MiuNana9287
New member
Chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ, đang ngồi ghế Tổng giám đốc công ty ngàn tỉ mà vẫn quyết tâm lên đường nhập ngũ - đó là câu chuyện thật 100% của anh Phạm Thái Sơn đang gây sốt MXH những ngày qua!
Ngày 9/2, chị Phạm Thị Xuân Hòa - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng chia sẻ với Báo Người Lao Động về một tân binh "không phải dạng vừa đâu" trong đợt gọi quân ngày 6/2 vừa rồi. Trong hơn 2.500 tân binh của thành phố, anh Phạm Thái Sơn (24 tuổi) nổi bật với profile "xịn sò" vô cùng: Thạc sĩ tài chính + Tổng giám đốc Tổng Công ty Bình An (chuyên đóng tàu) với khối tài sản... ngàn tỉ đồng luôn nha!
Background gia đình cũng xịn không kém: bố anh là Anh hùng lao động Phạm Văn Trung - cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ, người sáng lập ra Xí nghiệp tập thể Bình An năm 1995 (tiền thân của công ty hiện tại).
"Khi thấy tên mình trong danh sách, Sơn liền viết đơn tình nguyện đi luôn. Cháu muốn được rèn luyện, trải nghiệm trong quân ngũ để sau này điều hành công ty tốt hơn" - ông Phạm Văn Trung kể.
Con trai một mà vẫn được dạy dỗ nghiêm khắc từ bé, Sơn học giỏi xuất sắc từ nhỏ đến lớn. Anh từng là thủ khoa Trường Đại học Hàng hải ngành đóng tàu, tốt nghiệp xong về kế nghiệp gia đình rồi tiếp tục "cày" luôn bằng thạc sĩ.
"Trước khi lên đường, Sơn vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tài chính, đang chờ bảo vệ luận văn thôi" - bố anh chia sẻ.
Điều đáng nói là gia đình không hề xin hoãn nghĩa vụ quân sự cho con trai dù biết điều này ảnh hưởng đến lộ trình sự nghiệp. "Giá trị con người không nằm ở bằng cấp hay chức vụ, mà ở đóng góp cho xã hội. Trước khi đóng góp được gì, cháu phải hoàn thành nghĩa vụ với đất nước đã. Hi vọng 2 năm trong quân đội sẽ rèn cho cháu bản lĩnh vững vàng hơn, về lo cho hàng trăm nhân viên và cống hiến tốt hơn cho xã hội" - ông Trung tâm sự.
Tại lễ ra quân sáng 6/2, đại diện 105 tân binh quận Hồng Bàng, anh Phạm Thái Sơn phát biểu đầy xúc động: "Lên đường nhập ngũ vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của mỗi thanh niên. Chúng tôi tự hào được tiếp nối truyền thống cha anh.
Được sống và học tập trong thời kỳ hòa bình, chúng tôi hiểu rõ việc nhập ngũ là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là quyền lợi cao quý. Trách nhiệm của thế hệ trẻ là giữ vững và phát huy truyền thống, bảo vệ Đảng, nhà nước và cuộc sống hòa bình của nhân dân. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cấp đã tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện ước mơ, trở thành quân nhân cách mạng".
Chị Chủ tịch phường còn kể thêm một chi tiết cảm động: Không như nhiều gia đình khác, buổi tiễn con lên đường của nhà anh Sơn rất vui vẻ, không một giọt nước mắt nào cả!
Nguồn: soha.vn