CEO chán ngấy văn phòng, rủ crush bỏ việc đi "bụi" vòng quanh thế giới ✈️

CherryMimi3617

New member
1a6b42e5c8c1fffb3fa4.jpg


Cặp đôi Ernestas Tyminas và Darina Karpitskaya giờ đã chinh phục được 40 quốc gia trên thế giới cùng nhau rồi nè!

5ec0bfe9072d3e201ab2.jpg


Năm 2018, Ernestas Tyminas đang ngồi ghế giám đốc marketing của một tờ báo ở Colorado Springs (Colorado, Mỹ). Nhưng mà anh cảm thấy mình như đang bị "nhốt" trong văn phòng quá, thế là quyết định xin nghỉ phép 2 tháng để "vượt biên" sang Châu Á chơi cho biết.

Không ngờ ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Bắc Kinh (Trung Quốc) đầu năm 2019, Tyminas đã gặp được "nửa kia" Darina Karpitskaya rồi Cả hai quen nhau qua app Couchsurfing - nơi kết nối hội "phượt thủ solo" đó.

d3dd8e805836bb935bb8.jpg


Lúc đó Karpitskaya (31 tuổi) đang làm tiếp viên hàng không. Trùng hợp là máy bay của cô bị "nằm đất" ở Bắc Kinh 2 ngày vì lỗi kỹ thuật.

App Couchsurfing tổ chức event gặp mặt hội "đi chơi một mình" nhưng plot twist là chỉ có mỗi Tyminas và Karpitskaya xuất hiện thôi - định mệnh quá sợ!

Sau một ngày bên nhau, họ hẹn gặp lại nhau ở châu Á sau một tháng.

Karpitskaya quay lại châu Á và buổi hẹn thứ hai của cặp đôi là "chuyến phiêu lưu siêu crazy trong một tháng" qua Singapore, Thái Lan và Philippines.

Tyminas kể lại rằng ở Philippines, anh đã quyết định "bay màu" cuộc sống cũ luôn.

"Chúng tôi nằm trên bãi biển ngắm sao trời", anh nói. "Chúng tôi bắt đầu mơ về lối sống này luôn rồi".

Về lại Colorado, Tyminas nghỉ việc, thanh lý đồ đạc và "đi Tây" luôn.

f7c0cf87a55843adae89.jpg


Ban đầu Karpitskaya hơi "dè" vì thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng cô cũng nhận ra mình đang sống mà không hề tận hưởng gì cả.

Tyminas bay từ Denver đến Paris cùng với cún cưng Cosmo.

Từ đó, cặp đôi thường xuyên đi du lịch đến những nơi như Italy và Iceland, nhưng chưa "full-time".

Sau đó, Karpitskaya chuyển sang Dubai (UAE) làm việc cho hãng hàng không Emirates. Cô vẫn tiếp tục hẹn hò và đi du lịch cùng Tyminas.

Khi Covid-19 ập đến, Karpitskaya cũng "submit đơn" nghỉ luôn và cùng người yêu đi du lịch bất cứ nơi nào còn mở cửa biên giới.

97cbe325222335447c60.png


Bộ ba gồm chú chó Cosmo và cặp đôi lái SUV đến Croatia, rồi đi qua phần lớn các nước châu Âu.

Lúc đầu, Karpitskaya và Tyminas chỉ tốn 1.000-2.000 USD/tháng ở trong những căn hộ giá rẻ, tự nấu ăn, tham gia các hoạt động free.

Khi tiền tiết kiệm bắt đầu "cạn đét", Tyminas nhận vài công việc online, kiếm được 2.000-3.000 USD/tháng, gần bằng lương hồi còn ở Colorado.

Tuy nhiên, do công việc chồng chéo quá, Tyminas cùng "bà xã" mở luôn công ty tiếp thị và thiết kế đồ họa dù kinh nghiệm... hơi "mỏng".

Họ kết nối với hàng nghìn người và thường làm việc đến tối mịt. Khi được khách hàng nhờ thiết kế bìa sách hay poster quảng cáo âm nhạc, Tyminas đều "oke" hết. Anh tự học trên Internet nhưng khách lại rất ưng ý

Tháng đầu tiên, cặp đôi đã kiếm được 6.000 USD. Giờ đây, đôi khi họ kiếm được vài nghìn USD/ngày khi làm việc với các công ty bất động sản và hãng âm nhạc.

"Chúng tôi viết blog và làm đủ thứ. Chúng tôi không phải báo cáo cho ai cả và là ông chủ của chính mình", Tyminas nói.

Trong 6 tháng qua, cặp đôi chi tiêu trung bình 4.000 USD/tháng. Hơn một nửa là tiền thuê chỗ nghỉ, có thể là 3.100 USD/tháng ở Dubai hay 1.500 USD tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Họ giới hạn thời gian ở những nơi đắt đỏ như Thụy Sĩ, chỉ khoảng một tuần thôi.

5f63bf6ec6cdc516554b.jpg


Theo Tyminas, mẹo để tiết kiệm là đặt phòng dài hạn hàng tháng trên Airbnb. Nhưng ngay cả khi di chuyển liên tục để đi thăm các chợ Giáng sinh ở châu Âu năm ngoái, họ vẫn phải trả khoảng 2.500 USD trong tháng đó.

Karpitskaya không muốn những chi phí này làm mọi người "sợ" không dám thử. Vì ban đầu cô và bạn trai tiêu khoảng 80-100% thu nhập, nhưng giờ con số này chỉ còn khoảng 30% và phần còn lại để tiết kiệm.

Cặp đôi vẫn đi du lịch kiểu "bình dân", không ở khách sạn 5 sao và tự nấu hầu hết các bữa ăn. Họ chi nhiều hơn cho các hoạt động như quay phim cho kênh video riêng.

Tuy nhiên, cuộc sống "du mục" cũng không phải lúc nào cũng toàn màu hồng đâu nha

Hai người từng thuê phải phòng bẩn hoặc bị hủy đặt chỗ vào phút chót. Họ cũng bị "ăn trộm" máy ảnh, quần áo tận 2 lần ở Mexico và Pháp, hay mất đồ trong ôtô tại Barcelona nữa.

Tyminas cho biết anh và bạn gái từng nghĩ đến chuyện "an cư lạc nghiệp" khi tìm được nơi mà họ yêu thích như các bãi biển của Bồ Đào Nha hoặc Riviera của Pháp.

4c1724b95b9510f4171e.jpg


Riviera của Pháp

9b4a0950ad17a1bfa8c6.jpg


Bồ Đào Nha

"Nhưng sau đó, chúng tôi lái xe tới nơi khác và lại thấy chỗ này cũng xịn xò không kém", anh nói.

Cặp đôi đang ở Malaysia và có kế hoạch khám phá Đông Nam Á trong 2 tháng tới để tìm ra nơi "đáng đồng tiền bát gạo" để ổn định cuộc sống cho cả hai ️

Nguồn: CNBC

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top