CEO Andy Byron bị bóc phốt: Sếp độc hại đúng nghĩa, nhân viên cũ "đồng loạt" lên tiếng

Mi994392

New member
Vụ CEO Andy Byron bị bắt quả tang ngoại tình với cấp dưới đang làm MXH dậy sóng, và giờ đây hội nhân viên cũ đang thi nhau "mở hội" bóc phốt sếp độc hại này!

46d1caf8ad9d5d0e8b00.jpg


Drama càng thêm căng khi CEO Andy Byron bị bại lộ chuyện ngoại tình với Kristin Cabot - giám đốc nhân sự của công ty phần mềm Astronomer. Và như một phản ứng dây chuyền, loạt nhân viên cũ đã đứng ra kể tội vị sếp tỷ phú công nghệ này.

"Anh ta là một ông chủ độc hại. Anh ta xứng đáng bị như thế" - một cựu nhân viên tại Astronomer (trụ sở tại New York) thẳng thừng chia sẻ với New York Post khi được hỏi về drama lần này. Rõ ràng là không ai thương tiếc cả

Theo nguồn tin từ tờ báo này, hội nhân viên cũ của Byron hiện đang "họp khẩn" trong các nhóm chat, bàn tán rầm rộ về vụ việc. Nhiều người cho rằng đây chính là "quả báo" sau những gì vị sếp này đã làm ở nơi làm việc, buộc họ phải xin thôi việc.

"Các nhóm trò chuyện của cựu nhân viên bật cười và hiện đang bàn tán sôi nổi về vụ việc. Nhiều người tỏ ra không bất ngờ và cho rằng những gì xảy ra với anh ta là điều tất yếu sau cách hành xử trong quá khứ" - một cựu nhân viên tiết lộ. Karma is real, các bạn ạ!

341be2f4209926421322.jpg


Người này còn bóc thêm rằng Andy Byron nổi tiếng là giám đốc điều hành độc hại, bị ám ảnh bởi doanh số và thậm chí luôn có hành vi đe dọa, sa thải nhân viên. Toxic workplace đúng chuẩn luôn đó!

Và drama không chỉ có ở Astronomer đâu nhé! Theo Page Six, Andy Byron từng gây bão tại công ty công nghệ an ninh mạng Cybereason, nơi ông làm giám đốc doanh thu từ năm 2017-2019.

Một cựu nhân viên kể lại: "Chúng tôi đã khởi đầu đúng hướng và rất thành công, nhưng với áp lực phải tăng trưởng nhân sự và doanh thu, việc chỉ là một công ty tăng trưởng nhanh là chưa đủ. Chúng tôi phải là công ty tăng trưởng nhanh nhất". Người này mô tả trải nghiệm làm việc đó là "đáng buồn" - có khi còn hơn cả đáng buồn nữa các bạn ơi

18fce1a37f4403a36981.jpg


Một bài báo năm 2018 trên The Information còn viết rằng Byron "sẽ nổi giận với những nhân viên bất đồng ý kiến, thậm chí đe dọa sa thải họ". Red flag chất đống luôn rồi!

Nguồn tin từ The Information cho biết kỹ năng quản lý yếu kém của Byron được xem là lý do khiến nhiều nhân viên lần lượt nghỉ việc. Để lấp chỗ trống, ông đã tuyển dụng một loạt nhân viên bán hàng từ công ty cũ của mình - Fuze.

Khi bị hỏi vào thời điểm đó, Byron cho biết ông được Cybereason thuê để giúp công ty bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, điều này đồng nghĩa với "những quyết định khó khăn" có thể khiến "một số cá nhân thất vọng". Tuy nhiên, ông bác bỏ các cáo buộc về hành vi sai trái. Ừ thì... nói vậy thôi chứ sự thật thì đã rõ

Sau nhiều năm, Andy Byron hiện đang giữ vị trí CEO của công ty phần mềm Astronomer (trụ sở tại New York), và vẫn không được lòng nhân viên chút nào. Plot twist là lúc ông bị bắt gặp tình tứ với giám đốc nhân sự Kristin Cabot trong buổi hòa nhạc của Coldplay thì một nhân viên khác của Astronomer cũng có mặt luôn!

Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc nội bộ công ty có thể đã biết trước về mối quan hệ giữa hai lãnh đạo cấp cao, làm tăng lo ngại về sự thiếu minh bạch trong môi trường làm việc. Office romance nhưng mà sai cách quá đi!

bd1bfb584042d1430a61.jpg


Hiện tại, phía công ty Astronomer vẫn im hơi lặng tiếng chưa đưa ra phát ngôn chính thức. Byron đã tắt chức năng bình luận trên trang LinkedIn cá nhân rồi (ai hỏi mà trả lời đúng không nè). Còn Kristin Cabot cũng chưa có phản hồi chính thức nào về vụ việc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top