Ôi chao, Céline Dion vừa gặp sự cố "hú hồn" tại Paris đây! Hôm 7/10, đang biểu diễn sung sướng thì chị bất ngờ... ngã sấp mặt giữa sân khấu luôn. Nguyên nhân? Chỉ vì chiếc quần vướng vào giày cao gót thôi mà drama vậy đó!
Nhưng mà phải công nhận, đẳng cấp diva là đây: chị đứng dậy phăm phăm, cười tươi rói rồi tiếp tục hát như không có chuyện gì xảy ra. Còn gửi lời cảm ơn khán giả nữa chứ! Khoảnh khắc này thực sự cho thấy chị đã nỗ lực ghê gớm thế nào để trở lại sân khấu sau bao năm chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp.
Theo tạp chí PEOPLE thì chuyện này xảy ra tại Plenitude Arena ở Nanterre, ngoại ô phía tây Paris, trong chuỗi 5 tuần diễn của chị. Đang hát bài "Dans un autre monde" ra mắt năm 1998 thì chị mất thăng bằng và té ngay lập tức.
Clip ghi lại sự cố cho thấy chiếc quần của Céline Dion bị vướng vào giày cao gót, khiến chị không giữ được thăng bằng. Nhưng mà dù bất ngờ thật đấy, chị vẫn đứng dậy nhanh như chớp và tiếp tục biểu diễn. May là không bị thương gì nghiêm trọng!
Show vẫn cứ tiếp tục chứ không có pause gì cả nha! Sau đó Céline Dion về thay luôn một cái váy đen rồi hát tiếp bài hit "Pour que tu m'aimes encore" từ năm 1995. Tuy nhiên chị cũng thú nhận là... quên lời một chút Nhưng không sao, để fan hát cùng là xong!
Trước sự cổ vũ "cuồng nhiệt" của fan, Céline Dion xúc động không kiềm được luôn. Chị xin lỗi và cảm ơn mọi người vì đã ở đó cùng mình trong khoảnh khắc ấy. "Thật may mắn là các bạn đã ở đây. Điều đó khiến trái tim tôi tràn ngập niềm vui. Nó đã chạm đến trái tim tôi sâu sắc", chị nói bằng tiếng Pháp luôn nha!
Phản ứng chân thành của Céline Dion khiến khoảnh khắc sự cố trên sân khấu trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Thay vì để sự cố ảnh hưởng đến chương trình, chị vẫn kết nối với khán giả bằng âm nhạc và sự chân thành của mình. Respect!
Ở tuổi 58, Céline Dion đang trải qua giai đoạn đặc biệt nhất trong sự nghiệp đấy. Tháng 12/2022, chị công khai bị chẩn đoán mắc hội chứng người cứng đờ (Stiff Person Syndrome) - một căn bệnh thần kinh siêu hiếm có thể gây cứng cơ và co thắt cơ không kiểm soát được, ảnh hưởng nặng nề đến khả năng vận động và biểu diễn.
Căn bệnh này buộc nữ hoàng "My Heart Will Go On" phải giảm bớt các hoạt động âm nhạc trong nhiều năm trời. Trong cuộc phỏng vấn với PEOPLE năm 2024, Céline Dion thừa nhận chị gặp nhiều khó khăn khi chấp nhận tình trạng sức khỏe của bản thân. "Tôi không muốn dừng lại. Tôi muốn tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Tôi muốn tỏ ra dũng cảm thay vì thông minh. Điều đó là sai lầm", chị chia sẻ.
Sau khi công khai bệnh tình, chị chỉ xuất hiện ở một số sự kiện âm nhạc đặc biệt thôi. Tháng 7/2024, chị gây xúc động mạnh khi trình diễn ca khúc "Hymne à l'amour" của Édith Piaf tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris. Đến tháng 11 cùng năm, chị góp mặt tại show thời trang "1001 Seasons of Elie Saab" ở Riyadh, Saudi Arabia. Nhưng mà những lần xuất hiện này vẫn chưa thể thay thế cảm giác được đứng trên sân khấu trong một buổi hòa nhạc trọn vẹn. Chuỗi đêm diễn tại Paris vì thế mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt đối với cả Céline Dion và các fan yêu mến chị!
Buổi biểu diễn ngày 12/9/2026 đánh dấu lần đầu tiên chị thực hiện một đêm nhạc trọn vẹn kể từ ngày 8/3/2020. Trước đó, phần còn lại của tour "Courage" đã bị hoãn sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, còn những chương trình được lên lịch lại sau đó tiếp tục bị hủy vì các vấn đề sức khỏe của chị.
Trong đêm diễn mở màn tại Paris, Céline Dion đã bật khóc khi hát ca khúc "On ne change pas". Chị nhắc lại lời hứa trở lại sân khấu và gửi lời tri ân đến những fan đã kiên nhẫn chờ đợi mình. "Tôi đã hứa. Tôi đã hứa sẽ trở lại, sẽ trở lại sân khấu. Và đây tôi đang hát cho các bạn và hát cho chính mình, hát về cuộc sống!", chị nói với khán giả.
Céline Dion khẳng định tình yêu thương và sự ủng hộ của fan chính là nguồn động lực quan trọng giúp chị vượt qua quãng thời gian khó khăn đó.
Trước khi bắt đầu chuỗi đêm diễn tại Paris, Céline Dion từng chia sẻ rằng chị mong muốn dùng các buổi biểu diễn để thể hiện tình cảm dành cho khán giả. Sau nhiều năm phải tạm dừng hoạt động, chị muốn mang đến cho fan một món quà, đồng thời cho họ biết chị nhớ họ đến nhường nào.
Trong tuyên bố trên trang web cá nhân khi thông báo trở lại sân khấu, chị cũng bày tỏ lòng biết ơn trước những lời cầu nguyện, sự tử tế và tình yêu thương mà công chúng dành cho mình trong những năm qua.
Với Céline Dion, việc trở lại biểu diễn không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp mà còn là cơ hội để nối lại mối liên kết đặc biệt với khán giả. Bởi vậy, ngay cả những khoảnh khắc không hoàn hảo như sự cố trượt ngã hôm 7/10 cũng không làm lu mờ ý nghĩa của hành trình này chút nào!
Sau buổi diễn thứ ba trong chuỗi chương trình, hôm 18/9, chị từng khiến fan thích thú cực độ khi hát và nhảy chân trần trên nóc xe ô tô bên ngoài khách sạn ở Paris, trước khi gửi lời chào tạm biệt bằng cử chỉ tạo hình trái tim. Cute phát điên!
Những hình ảnh ấy cho thấy Céline Dion đang từng bước tận hưởng lại niềm vui biểu diễn sau quãng thời gian dài đối mặt với bệnh tật. Dù hành trình phía trước vẫn có thể gặp nhiều trở ngại, sự trở lại của chị vẫn là một dấu mốc cực kỳ đáng chú ý đối với làng nhạc quốc tế.
Nguồn: saostar.vn