Hướng dẫn mua vé của PSSI lần này đang khiến hội fan Việt Nam và kiều bào tại Indonesia đau đầu lắm luôn á! Muốn xem trận tranh hạng 3 mà phải mua gói combo 2 trận, vé lại bị hội CĐV Indonesia mua hết sạch rồi.
Từ ngày 2-10, PSSI đã mở cổng bán vé online cho cả 2 trận: tranh hạng 3 Việt Nam - Malaysia và chung kết Indonesia - Thái Lan diễn ra tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta) vào ngày 5-10.
Vé có 4 mệnh giá từ 250.000 - 500.000 - 750.000 đến 1.000.000 Rupiah (tương đương khoảng 360k - 730k - 1tr1 và 1tr45 đồng Việt Nam). Nghe thì cũng ổn phết nhỉ?
Nhưng plot twist là mỗi vé cho phép xem cả 2 trận trong ngày luôn Và đến chiều 4-10, PSSI thông báo vé đã sold out hết rồi nha!
Vấn đề là hội CĐV Indonesia chủ yếu mua vé để xem trận chung kết có đội nhà tham gia, còn fan Việt Nam thì chỉ cần xem trận tranh hạng 3 thôi. Thế mà phải mua combo 2 trận, tức quá trời tức!
Thêm nữa, fan Indonesia có lợi thế hơn hẳn về thông tin và khả năng truy cập web bán vé. Một thành viên truyền thông PSSI cho biết có lúc hệ thống bị nghẽn vì quá đông người truy cập cùng lúc. Nhiều phóng viên Việt Nam cũng cố gắng support kiều bào và CĐV nước nhà mua vé, nhưng mà khó vô cùng luôn á!
Dù vậy, một số kiều bào vẫn quyết tâm tìm mua vé để có mặt trên sân Gelora Bung Karno cổ vũ cho các chiến binh áo đỏ của HLV Kim Sang-sik.
Anh Đỗ Văn Trung, kiều bào đang sống tại Jakarta, chia sẻ: "Việc đội tuyển Việt Nam sang Indonesia thi đấu là cơ hội không thường xuyên có được, vì vậy một trận tranh hạng 3 vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Tôi rất muốn có mặt trên sân để tiếp lửa cho đội nhà. Dù việc mua vé gặp nhiều trở ngại, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm".
Trong 3 trận vòng bảng vừa rồi, các cầu thủ Việt Nam luôn được đông đảo CĐV đến sân cổ vũ nhiệt tình. Sự có mặt của "cầu thủ thứ 12" chính là nguồn động lực siêu to khổng lồ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik đấy!
Nguồn: soha.vn
Từ ngày 2-10, PSSI đã mở cổng bán vé online cho cả 2 trận: tranh hạng 3 Việt Nam - Malaysia và chung kết Indonesia - Thái Lan diễn ra tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta) vào ngày 5-10.
Vé có 4 mệnh giá từ 250.000 - 500.000 - 750.000 đến 1.000.000 Rupiah (tương đương khoảng 360k - 730k - 1tr1 và 1tr45 đồng Việt Nam). Nghe thì cũng ổn phết nhỉ?
Nhưng plot twist là mỗi vé cho phép xem cả 2 trận trong ngày luôn Và đến chiều 4-10, PSSI thông báo vé đã sold out hết rồi nha!
Vấn đề là hội CĐV Indonesia chủ yếu mua vé để xem trận chung kết có đội nhà tham gia, còn fan Việt Nam thì chỉ cần xem trận tranh hạng 3 thôi. Thế mà phải mua combo 2 trận, tức quá trời tức!
Thêm nữa, fan Indonesia có lợi thế hơn hẳn về thông tin và khả năng truy cập web bán vé. Một thành viên truyền thông PSSI cho biết có lúc hệ thống bị nghẽn vì quá đông người truy cập cùng lúc. Nhiều phóng viên Việt Nam cũng cố gắng support kiều bào và CĐV nước nhà mua vé, nhưng mà khó vô cùng luôn á!
Dù vậy, một số kiều bào vẫn quyết tâm tìm mua vé để có mặt trên sân Gelora Bung Karno cổ vũ cho các chiến binh áo đỏ của HLV Kim Sang-sik.
Anh Đỗ Văn Trung, kiều bào đang sống tại Jakarta, chia sẻ: "Việc đội tuyển Việt Nam sang Indonesia thi đấu là cơ hội không thường xuyên có được, vì vậy một trận tranh hạng 3 vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Tôi rất muốn có mặt trên sân để tiếp lửa cho đội nhà. Dù việc mua vé gặp nhiều trở ngại, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm".
Trong 3 trận vòng bảng vừa rồi, các cầu thủ Việt Nam luôn được đông đảo CĐV đến sân cổ vũ nhiệt tình. Sự có mặt của "cầu thủ thứ 12" chính là nguồn động lực siêu to khổng lồ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik đấy!
Nguồn: soha.vn