Chiều 24/3, không khí tại sân Mỹ Đình đã "nóng" từ trước khi bóng lăn khi tuyển Việt Nam chuẩn bị "chạm trán" với tuyển Oman tại vòng loại 3 World Cup 2022. Đây chính là trận "tạm biệt" sân nhà của các chàng trai áo đỏ dưới thời HLV Park Hang-seo tại vòng loại lịch sử này.
Thật ra thì phải công nhận, sức hút của đội tuyển có giảm một chút sau chuỗi kết quả không mấy "ra gì" Đội đang xếp chót bảng B và cơ hội đi tiếp thì... bye bye rồi. Đối thủ Oman cũng không phải đội bóng ngôi sao như tuyển Nhật Bản. Nhưng mà khoan, đừng vội nghĩ khán đài sẽ vắng tanh nhé!
Tận 2 tiếng trước giờ bóng lăn, hội CĐV nhiệt huyết đã ùa ra quảng trường trước sân Mỹ Đình để "quẩy banh nóc" rồi Hát hò, chơi nhạc cụ, nhảy múa tưng bừng, và đặc biệt là... pháo sáng cũng đã được thắp lên rực rỡ luôn!
Ban tổ chức đã mở cửa đón 20 nghìn khán giả vào sân, và plot twist là lần này không cần xét nghiệm nữa nha mọi người! Đây là tín hiệu vui mừng cho thấy thể thao Việt Nam đã sẵn sàng bước vào "chế độ bình thường mới" trước thềm SEA Games 31 vào tháng 5 nè.
Nhớ lại các trận trước, chỉ khoảng nửa số CĐV so với hôm nay được vào sân, và ai cũng phải có kết quả PCR âm tính trong vòng 72 giờ mới được "chấm". Với tâm lý e dè vì dịch bệnh, sức mua vé xem tuyển Việt Nam lúc đó cũng "ảm đạm" hẳn đi.
Việc NHM đổ về sân tối nay chắc chắn sẽ là nguồn động lực "xịn sò" cho tuyển Việt Nam trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại 3 World Cup lịch sử trên sân Mỹ Đình. Không ai biết liệu các chàng trai áo đỏ có thể tái hiện được kỳ tích này thêm lần nữa hay không
May mắn thay, các cầu thủ Việt Nam sẽ được đón nhận sự cổ vũ "khủng" từ kiều bào tại Nhật Bản trong trận đấu với tuyển Nhật Bản ngày 29/3 trên sân Saitama. Hiện vé xem trận này đã cháy hàng, thậm chí còn xuất hiện "phe vé" bán với giá cao "chót vót" gấp nhiều lần giá gốc luôn!
Nguồn: kenh14.vn