U23 Việt Nam đụng độ U23 Hàn Quốc chiều 5/6 vừa rồi và đoán xem, các chàng trai áo đỏ bất ngờ được một hội CĐV "đặc biệt lắm luôn" cổ vũ nhiệt tình đấy!
Chiều 5/6, tầm 50 CĐV Việt Nam đã có mặt tại SVĐ Lokomotiv để "quẩy banh nóc" cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận so tài với U23 Hàn Quốc nè! (Ảnh: Hiếu Lương)
Cộng đồng người Việt mình tại Uzbekistan chỉ khoảng 30 người thôi nhưng vẫn cố gắng đến ủng hộ đội tuyển. Một nhóm CĐV còn bay từ Việt Nam sang Uzbekistan từ hôm 4/6, vừa kịp để "tiếp lửa" cho team áo đỏ luôn! Chuẩn fan cuồng nhiệt đây rồi (Ảnh: Hiếu Lương)
Ở khán đài A SVĐ Lokomotiv, tiếng kèn, trống đặc trưng của CĐV mình vang dội khắp sân. Câu hát kinh điển "bay lên trời là bóng bay lên trời" của một chị CĐV cất lên làm không khí sôi động hẳn, tạo động lực khủng cho các cầu thủ nè! (Ảnh: Hiếu Lương)
Khi hiệp 2 chạy được tầm 15 phút, bất ngờ có một nhóm CĐV khác mặc áo cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở khán đài B. Plot twist là cả đội này đều là... người bản địa luôn á! (Ảnh: Hiếu Lương)
Nhóm CĐV ở khán A liền hò hét gọi team khán đài B sang "hợp lực" cổ vũ chung. Hỏi ra mới biết, hóa ra nhóm này toàn bạn bè của người Việt sinh sống tại Uzbekistan đấy. Tình anh em quá đỗi, tạo nên khoảnh khắc "xỉu up xỉu down" tại SVĐ Lokomotiv luôn! (Ảnh: Hiếu Lương)
Nguồn: kenh14.vn