Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là World Cup 2026 khai màn rồi mà fan bóng đá xứ chùa Vàng vẫn chưa biết xem ở đâu, drama này căng cực!
Lý do thì nằm ở chỗ FIFA đang "chặt chém" quá trời quá đất, còn các đài truyền hình Thái thì kêu trời vì giá không hợp lý chút nào.
Theo báo chí Thái Lan, FIFA vẫn cứng như đá, giữ nguyên mức giá bản quyền ở con số 40 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng luôn nha). Con số này khiến các ông lớn Thái Lan "đứng hình" vì so với 15 triệu USD mà Việt Nam mình bỏ ra thì đắt gấp đôi rưỡi cơ đấy! Công ty Jasmine International (JAS) bên đó phản ứng gay gắt luôn, bảo sao chênh lệch nhiều vậy trời.
Trước đó, Chính phủ Thái đã tuyên bố không mua bản quyền bằng tiền thuế của dân (sau khi bị dân phản đối ầm ĩ). Thế là giờ các công ty tư nhân phải tự lo, mà lo xong lại thấy giá "trên trời" thế này thì ai dám xuống tiền?
Hồi đầu, TrueVisions được kỳ vọng sẽ "chốt deal", nhưng cuối cùng họ cũng bỏ cuộc vì không chịu nổi giá của FIFA. Giờ chỉ còn mỗi JAS đang cố gắng thương lượng, nhưng mà tình hình cũng không sáng sủa lắm.
Ông Sorach Asavaprapha - CEO của JAS thừa nhận đang đàm phán siêu khó, mong FIFA giảm giá xuống gần với mức Việt Nam trả nhưng FIFA vẫn "ung dung tự tại". Ông còn nói rõ luôn là nếu phải chấp nhận giá hiện tại thì JAS chắc chắn lỗ nặng, và hoàn toàn có thể "bay màu" khỏi thương vụ này.
Plot twist là nếu JAS mua được bản quyền, rất có thể người Thái sẽ không được xem World Cup miễn phí như mấy kỳ trước nữa đâu nhé! Thay vào đó phải trả phí đăng ký gói thuê bao mới được xem.
JAS từng khoe họ có tới 1,6 triệu thuê bao sau mùa đầu tiên sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh, và tin rằng con số đó đủ để duy trì hoạt động ngay cả khi không có World Cup 2026.
Nguồn: soha.vn
Lý do thì nằm ở chỗ FIFA đang "chặt chém" quá trời quá đất, còn các đài truyền hình Thái thì kêu trời vì giá không hợp lý chút nào.
Theo báo chí Thái Lan, FIFA vẫn cứng như đá, giữ nguyên mức giá bản quyền ở con số 40 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng luôn nha). Con số này khiến các ông lớn Thái Lan "đứng hình" vì so với 15 triệu USD mà Việt Nam mình bỏ ra thì đắt gấp đôi rưỡi cơ đấy! Công ty Jasmine International (JAS) bên đó phản ứng gay gắt luôn, bảo sao chênh lệch nhiều vậy trời.
Trước đó, Chính phủ Thái đã tuyên bố không mua bản quyền bằng tiền thuế của dân (sau khi bị dân phản đối ầm ĩ). Thế là giờ các công ty tư nhân phải tự lo, mà lo xong lại thấy giá "trên trời" thế này thì ai dám xuống tiền?
Hồi đầu, TrueVisions được kỳ vọng sẽ "chốt deal", nhưng cuối cùng họ cũng bỏ cuộc vì không chịu nổi giá của FIFA. Giờ chỉ còn mỗi JAS đang cố gắng thương lượng, nhưng mà tình hình cũng không sáng sủa lắm.
Ông Sorach Asavaprapha - CEO của JAS thừa nhận đang đàm phán siêu khó, mong FIFA giảm giá xuống gần với mức Việt Nam trả nhưng FIFA vẫn "ung dung tự tại". Ông còn nói rõ luôn là nếu phải chấp nhận giá hiện tại thì JAS chắc chắn lỗ nặng, và hoàn toàn có thể "bay màu" khỏi thương vụ này.
Plot twist là nếu JAS mua được bản quyền, rất có thể người Thái sẽ không được xem World Cup miễn phí như mấy kỳ trước nữa đâu nhé! Thay vào đó phải trả phí đăng ký gói thuê bao mới được xem.
JAS từng khoe họ có tới 1,6 triệu thuê bao sau mùa đầu tiên sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh, và tin rằng con số đó đủ để duy trì hoạt động ngay cả khi không có World Cup 2026.
Nguồn: soha.vn