Giấc mơ phá kỷ lục Guinness về số lần tham dự Olympic của anh Kazunori Takishima chính thức tan vỡ ở Olympic 2020, dù anh đã "chịu chơi" chi gần 40.000 USD để mua vé
Câu chuyện "khóc không ra nước mắt" này thuộc về anh Kazunori Takishima - một CĐV người Nhật siêu cuồng nhiệt. Anh đã mạnh tay chi gần 40.000 USD (hơn 920 triệu đồng) để tậu tận 197 tấm vé cho mình và hội bạn thân, với mục tiêu tham dự max số sự kiện tại Tokyo Olympic 2020 (bắt đầu từ 23/7).
Theo CNN, Takishima vốn là một fan cứng đã theo sát đoàn VĐV Nhật Bản tại mọi kỳ Thế vận hội suốt 15 năm qua. Thế nên khi Olympic tổ chức ngay tại Tokyo, anh quyết định "all-in" không tiếc tiền để được chiêm ngưỡng quê nhà tổ chức sự kiện thể thao đỉnh cao này.
Plot twist đau lòng đã đến khi phía Nhật Bản tuyên bố tổ chức khép kín, không cho khán giả vào sân
"Quá trình cổ vũ cho tuyển Nhật Bản tại mọi kỳ Olympic tiêu tốn của tôi thời gian, sức lực và niềm đam mê không thể tin được. Tuy nhiên, tôi vẫn đam mê sự kiện này, dù quá trình mua vé rất khó khăn và gặp nhiều thử thách", Takishima tâm sự với CNN.
Theo tính toán của doanh nhân bất động sản 45 tuổi này, nếu được tham dự tất cả các sự kiện đã mua vé, anh sẽ phá kỷ lục Guinness thế giới về số lần tham dự các sự kiện Olympic. Dù BTC sẽ hoàn tiền những tấm vé đã mua, nhưng giấc mơ của Takishima coi như đã "toang" hoàn toàn rồi
"Tất cả những gì tôi có bây giờ chỉ là nỗi buồn vô hạn. Mỗi khi nhìn vào những tấm vé, tôi lại khóc. Tôi cảm thấy rất buồn vì không thể góp mặt tại sự kiện trên chính quê hương mình", CĐV cuồng nhiệt này chia sẻ thêm.
Tình yêu của Takishima với Olympic bắt đầu từ năm 2005 khi lần đầu được xem một cuộc thi trượt băng nghệ thuật. Ngay lập tức, anh đặt mua vé đến tham dự Olympic mùa đông 2006 tại Torino, Italy.
"Thực lòng mà nói, tôi đến Torino với rất ít kỳ vọng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Shizuka Arakawa giành được HCV, điều đó đã truyền cảm hứng cho bản thân tôi. Kể từ đó, tôi đã góp mặt tại mọi kỳ Olympic", Takishima kể lại về kỳ Thế vận hội đầu tiên được theo dõi trực tiếp.
Nguồn: kenh14.vn