Màn gào thét đau thương của một CĐV Nhật Bản sau khi thua Brazil tại vòng 1/16 World Cup 2026 đang làm dậy sóng mạng xã hội. Nhưng plot twist là nhiều người đang đặt câu hỏi: Liệu đây có phải màn "diễn" để quay content không?
Rạng sáng 30/6 vừa rồi, tuyển Nhật Bản đã phải ôm hận trước Brazil với tỷ số 1-2 ở vòng 1/16 World Cup 2026, chính thức dừng chân tại giải đấu.
Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, camera truyền hình zoom vào khán đài và bắt được khoảnh khắc đau lòng của các fan Nhật. Trong đó, spotlight thuộc về một anh chàng mặc áo đấu Nhật Bản, nhuộm tóc xanh lè, đứng giữa hàng ngàn CĐV Brazil.
Trong đoạn clip viral khắp MXH, anh chàng này nhắm mắt, ngẩng mặt lên trời rồi gào lên một tiếng thật đau đớn. Ngay sau đó, anh còn tức giận cởi luôn chiếc áo khoác kimono bên ngoài ra.
Clip nhanh chóng cán mốc hàng triệu view trên nhiều nền tảng. Không ít người cảm thấy đây là minh chứng cho tình yêu bóng đá cháy bỏng của fan Nhật. Hàng tá ảnh chế và meme hài hước cũng xuất hiện rầm rộ sau đó
Không để netizen tò mò lâu, danh tính anh chàng này nhanh chóng bị "bóc phốt". Đó chính là Gamix, một streamer và content creator khá đình đám tại Nhật Bản.
Theo thông tin được chia sẻ, Gamix hiện có khoảng 250.000 followers trên Instagram, còn kênh YouTube của anh đã vượt mốc 1 triệu subscribers. Anh chàng này được giới trẻ Nhật biết đến nhờ các video vlog và những thử thách challenge ngắn.
Tuy nhiên, khi cư dân mạng xem lại kỹ đoạn phát sóng, một chi tiết nhỏ đã khiến drama nổ ra như pháo hoa
Ngay trước khi camera ghi lại màn gào thét, Gamix được nhìn thấy đang mím cười và đưa điện thoại cho một CĐV Brazil đứng phía trước. Người này cầm điện thoại theo chiều ngang, rõ ràng là đang quay lại phản ứng của Gamix.
Chi tiết này khiến nhiều người nghi ngờ màn thể hiện cảm xúc đã được setup sẵn để làm content cho mạng xã hội.
"Thì ra là quay content", "Diễn hơi lộ", "Nếu thật thì rất cảm xúc, nhưng biết có người cầm máy quay sẵn thì lại thấy khác"... là một số comment xuất hiện dưới các bài đăng.
Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực cho rằng việc quay lại cảm xúc cá nhân không có nghĩa là cảm xúc đó fake. Theo nhóm này, một content creator hoàn toàn có thể muốn lưu giữ khoảnh khắc buồn khi đội tuyển mình yêu bị loại mà
Được biết, trong trận đấu giữa Nhật Bản và Brazil, Gamix cũng đã livestream để chia sẻ cảm xúc cùng người hâm mộ. Trong buổi live, anh từng xin lỗi khán giả vì chất lượng hình ảnh không ổn, đồng thời giải thích rằng Wi-Fi tại sân vận động yếu hơn dự tính nhiều.
Nguồn: techz.vn