CĐV Malaysia "tấn công" trang cá nhân Duy Mạnh sau trận chung kết lượt đi

70096843d469a40745ae.webp


Sau trận chung kết lượt đi căng thẳng, trang cá nhân của hậu vệ Duy Mạnh đã trở thành "chiến trường" khi bị dàn CĐV Malaysia ùa vào chỉ trích gay gắt

4989ce775b28ce9925fd.jpg


Drama bắt đầu từ phút thứ 10 trận đấu, khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh bị cho là có hành động húc chỏ vào mặt đội trưởng Zaquan Adha của Malaysia lúc lên tham gia tấn công. Tuy nhiên trọng tài chính chỉ nhắc nhở chứ không rút thẻ cho Duy Mạnh.

35c663b97f35223814cf.jpg


Khi xem lại pha slow motion, rõ ràng là Duy Mạnh chỉ vô tình vung tay thôi. Trọng tài cũng tinh mắt lắm, còn đội trưởng Zaquan bên phía Malaysia thì có vẻ "diễn" hơi quá đà để câu thẻ cho Duy Mạnh đấy Các trọng tài biên cũng quan sát được tình huống này rõ ràng.

1c2434e3f4a3bbe21f27.jpg


9789d003d1a78226573f.jpg


Nhưng mà CĐV Malaysia thì không nghĩ vậy rồi. Trên mạng xã hội, họ thi nhau đòi "rút thẻ đỏ" cho Duy Mạnh. CĐV có nickname Fahmi viết: "Số 28 của Việt Nam (số áo của Duy Mạnh) đáng lẽ phải bị thẻ đỏ".

Còn CĐV Micheal Corleone thì viết ngắn gọn "Trận đấu quyền anh" để ám chỉ hành động thiếu fair-play của Duy Mạnh.

Dưới bài đăng gần nhất trên Instagram của Duy Mạnh, hàng loạt bình luận tiêu cực bằng tiếng Anh và tiếng Malay từ CĐV Malaysia cứ thế tràn vào

Ngay sau đó, CĐV Việt Nam cũng lao vào "khẩu chiến" với những comment này, biến trang cá nhân của Duy Mạnh thành trận battle online thực sự. Nhiều người cũng kêu gọi fan Việt giữ bình tĩnh, đừng hơn thua với những bình luận quá khích, nhất là trên trang cá nhân của cầu thủ nhà mình.

"Này các bạn, hãy nhìn lại thái độ của mình trước đi. Muốn người khác chơi đẹp với mình trước hết hãy nhìn lại xem mình đã chơi đẹp chưa hãy nói nhé! Chúng ta không việc gì phải hơn thua với những CĐV quá khích, kết quả thế nào cứ chờ chung kết lượt về nhé!", tài khoản N.P. bức xúc.

"Nực cười quá! Các bạn hãy xem clip này nhé. Tôi thấy xấu hổ thay các bạn, chơi xấu mà lại còn thích la làng à?", tài khoản T.Đ. bình luận.

Ngày 15/12, trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Với hơn 40.000 chỗ ngồi, CĐV Việt Nam hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Park Hang-seo, giành chức vô địch sau 10 năm chờ đợi

2bdfb35e11e76bf95eed.jpg


08d9c528c30250726c44.jpg


2cad31957555a2c15c53.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top