Teen18eff859
New member
Trận đấu tập giữa CLB Hà Nội và Viettel chiều 19/02 thực sự là "drama" luôn các bạn ơi! Tuy ban tổ chức đã thông báo rõ ràng là không mở cửa sân vì phòng tránh Covid-19, nhưng hàng loạt CĐV vẫn kéo đến Hàng Đẫy ầm ầm chỉ để được "face to face" với idol của mình
Vì các giải đấu chuyên nghiệp bị hoãn đến hết tháng 2 do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hội fan bóng đá Thủ đô có vẻ "khát" thần tượng quá mức rồi nè! Chính vì thế, trận giao hữu giữa CLB Hà Nội và Viettel chiều 19/02 đã thu hút đông đảo người hâm mộ kéo đến sân Hàng Đẫy.
Dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng hai CLB đã thông báo trước với các hội CĐV là sẽ không mở cửa, nhưng điều này cũng không làm lòng những fan cuồng nhiệt này "nguội" đi chút nào Họ có mặt từ sớm, chờ đợi suốt gần 2 tiếng đồng hồ bên ngoài chỉ để được chụp ảnh, xin chữ ký các cầu thủ thôi - tình yêu thật sự là mù quáng!
Tất nhiên là việc tụ tập đông người như thế này không được nhiều người ủng hộ rồi Lúc này đang là thời điểm cần hạn chế tụ tập nơi công cộng theo khuyến cáo của Bộ Y Tế mà. Hơn nữa, giảm tiếp xúc với CĐV cũng là cách các CLB bảo vệ sức khỏe cho các cầu thủ nữa.
Bên trong sân, ban tổ chức cũng yêu cầu phóng viên tác nghiệp từ khán đài và chỉ được tiếp cận cầu thủ khi phỏng vấn sau trận. Không có ai phàn nàn gì cả vì ai cũng hiểu - thời buổi Covid-19 vẫn còn đây, cẩn thận thì hơn nhé các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn