Trận cầu giữa Hải Phòng và Hà Nội không chỉ nóng bỏng trên sân cỏ mà còn "căng như dây đàn" trên khán đài luôn nha mọi người ơi!
Dù trời nóng như đổ lửa, nhưng fan hâm mộ Hải Phòng vẫn đổ xô đến sân Lạch Tray để cổ vũ cho đội nhà hết mình. BTC cũng phải huy động lực lượng an ninh "khủng" với cảnh sát được bố trí ngồi dày đặc ngay trên khán đài để đảm bảo an ninh, tránh có chuyện gì không đáng có xảy ra vì CĐV quá "máu lửa".
Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không thể ngăn được việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng. Vốn dĩ các fan này có quy tắc ngầm là chỉ đốt pháo ở sân khách chứ không đốt trên sân nhà, nhưng có lẽ vì đối thủ lần này là Hà Nội - đội bóng nhiều "duyên nợ" - nên họ đã phá lệ luôn rồi!
Để đáp trả lại hành động của CĐV Hải Phòng, nhóm Contras Hà Nội cũng không phải dạng vừa đâu nha:
CĐV Hà Nội lôi vụ kiện của Stevens ra để "mỉa mai" Hải Phòng
Cụm từ "200 nghìn đô" được CĐV đội khách hô vang như một màn "cà khịa" nhắm thẳng vào việc Hải Phòng vừa bị FIFA xử thua kiện và phải bồi thường hơn 200.000 USD cho cựu tiền đạo Errol Stevens vì vi phạm hợp đồng. Ouch, đau đấy!
May mắn thay, sau đó khán giả hai bên đều biết kìm chế và không có va chạm đáng tiếc nào xảy ra. Thậm chí đến cuối trận, nhiều CĐV Hải Phòng còn tụ tập vây kín xe di chuyển của Hà Nội để... xin chữ ký các cầu thủ đội khách nữa chứ! Plot twist ngọt lành thật đấy
Nguồn: soha.vn