Ôi trời ơi, tin vui quá đi mất các bạn ơi! LĐBĐ Ai Cập vừa chính thức xác nhận là Mohamed Salah sẽ kịp bình phục để tham dự World Cup 2018 tại Nga rồi nè. Moment này đúng là chữa lành mọi vết thương luôn á!
Nhớ lại trận chung kết Champions League hôm 27-5 mà lòng vẫn đau đáu. Sau pha va chạm với Sergio Ramos (mà dân tình vẫn đang công kích ầm ĩ đấy), Salah phải ôm vai rời sân trong nước mắt chỉ sau 30 phút thi đấu. Chấn thương trật xương vai nghiêm trọng khiến cả thế giới lo lắng liệu anh có kịp dự World Cup không.
Trong khi netizen khắp nơi vẫn lên án "gã đồ tể" Ramos, thì Salah lặng lẽ bay sang Valencia (Tây Ban Nha) để điều trị. Bóng đá Ai Cập đã đợi đến 28 năm mới quay lại World Cup, nên chuyến đi Nga này không thể thiếu "công thần" Salah được!
Plot twist cực mạnh đây: Trong khi bác sĩ Liverpool dự báo Salah cần tận 3 tuần để hồi phục thì các bác sĩ Ai Cập lại siêu lạc quan, cho rằng chỉ cần tối đa 10 ngày là anh có thể comeback rồi! Có nghĩa là Salah sẽ kịp ra sân từ trận ra quân gặp Uruguay ngày 15-6 luôn á!
Ngay cả khi mọi thứ không được như ý, Salah vẫn có thể thi đấu ở hai trận sau gặp Nga (19-6) và Ả Rập Saudi (25-6). Ở bảng đấu này, ngoài Uruguay được đánh giá cao nhất, Ai Cập vẫn được xem là mạnh hơn cả Nga lẫn Ả Rập Saudi đấy nhé!
Bác sĩ Abou-Rida chia sẻ trên kênh DRN rằng Salah đang tập trị liệu phục hồi chức năng vai đều đặn. Với y học hiện đại, chữa trật xương khớp giờ đơn giản hơn nhiều rồi, chỉ là chạy đua với thời gian thôi. Và tin này khiến CĐV Ai Cập bật khóc vì quá mừng luôn các bạn ạ!
Nguồn: kenh14.vn