Cây xăng phát nổ trắng trời tại Đà Lạt

"Học trò lớp 12 đâm xe vào CSGT", "Lật đoàn tàu chở quặng gây chết người ở Lào Cai",... là những tin đáng chú ý trưa nay nè các bạn ơi!

**Đà Lạt: Nổ lớn ở cây xăng **

Sáng sớm 7h ngày 1/9, cây xăng Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Nam Thiên ở phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bỗng nhiên nổ "đùng" một phát rất to luôn ạ.

Nhiều người chứng kiến kể lại, sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, họ thấy những cột hơi bốc trắng lên siêu dữ dội. Ngay lập tức, các nhân viên cây xăng đã lao vào dùng bình chữa cháy phun dập, cố ngăn không cho lây lan sang các cột bơm xăng bên cạnh.

Nguyên nhân được xác định là do khí tích tụ lâu ngày tại chân một cột bơm đã ngừng hoạt động từ mấy tháng trước rồi.

May quá là lúc nổ không có khách hàng nào ở đó nên không ai bị thương hay ra sao cả

**Học trò lớp 12 đâm xe vào CSGT **

Vào lúc 8h10' ngày 30/8, tổ CSGT số 2 Phòng CSGT đang làm nhiệm vụ ở ngã ba Âu Cơ - Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ phát hiện Trần Quang Hưng (18 tuổi, ở cụm 7, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) là học sinh lớp 12 đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng bạn Hưng không chấp hành mà lao thẳng xe máy đâm vào Thượng sỹ Nguyễn Hữu Thành, chiến sỹ đội 2 Cảnh sát giao thông, khiến anh Thành ngã ra đường và bị chệch khớp gối chân trái.

Hiện Công an phường Phú Thượng đang tạm giữ Hưng để xử lý theo quy định pháp luật.

**Lật đoàn tàu chở quặng gây chết người ở Lào Cai **

Một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra vào 21 giờ 47 phút ngày 31/8 trên tuyến đường sắt công nghiệ ở mỏ Apatít Lào Cai làm lật đoàn tàu chở quặng gồm 16 toa xe chuyên dụng cùng hai đầu máy số 13 và số 07 ở khu vực ga Pom Hán.

Hậu quả thương tâm là phó tàu Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1975 của đầu máy số 07 trực thuộc xí nghiệp vận tải đường sắt (công ty Apatít Việt Nam) đã tử vong. Ba nhân viên khác trong đầu máy số 13 và số 07 may mắn thoát nạn.

Được biết nguyên nhân là do đoàn tàu chở quặng apatít từ ga K2 (nằm ở làng Dạ, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị mất phanh nên tự trôi với tốc độ rất cao về ga Pom Hán cách đó vài cây số.

**Con không chịu nín khóc, bị cha ném xuống biển **

Sloane Briles, 35 tuổi đến từ Irvine California đã bị cáo buộc tội đe dọa tính mạng trẻ em nghiêm trọng và đã bị bắt giữ. Người cha lạnh lùng này đã ném đứa con trai 7 tuổi của mình xuống biển chỉ vì cậu bé không chịu nín khóc. Rất may, có 3 con thuyền khác đang đi qua đã nhìn thấy cậu bé và vớt cậu lên kịp thời. Hiện sức khỏe cậu bé vẫn ổn.

Sau khi bị bắt, người cha này còn không chịu nhận việc mình làm là sai nữa chứ. Hắn đã được tạm thả tự do sau khi được bảo lãnh với số tiền 100.000 USD.

**Con trai Gaddafi thương lượng đầu hàng**

Người đứng đầu lực lượng nổi dậy ở thủ đô Tripoli cho biết, con trai của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi là al-Saadi đang thương lượng để đầu hàng.

Ngày 30/8, lực lượng đối lập Libya đã ấn định thời hạn chót là ngày 3/9 cho các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi phải đầu hàng, nếu không sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công quân sự.

**Hàng chục người bị "tra tấn và giết hại" tại các nhà tù Syria **

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) vừa công bố báo cáo cho rằng có ít nhất 88 người đã chết trong các nhà tù ở Syria trong vòng 5 tháng qua.

Theo tổ chức này, những người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, đã bị đánh đập, đốt, chích điện và phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top