TamMimi5702
New member
Ai ngờ từ thầy trò thân thiết ở Real Madrid, giờ Ramos và Odegaard lại "quay xe" thành anti của nhau sau trận bán kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha vừa rồi
Drama xảy ra ngay đầu trận bán kết Cúp nhà vua giữa Real Madrid và Real Sociedad nè. Cả Sergio Ramos và Martin Odegaard đều lao vào tranh chấp bóng 50-50, nhưng cuối cùng trung vệ Real mới là người "hứng đòn" đau điếng
Ramos lập tức bật mode "nóng máu" nói gì đó với cậu đàn em, nhưng vì camera quay quá nhanh nên không ai kịp bắt trend.
Phải đến khi tờ El Chiringuito "khui" thì mọi người mới tá hỏa vì những lời lẽ không đẹp của huyền thoại người Tây Ban Nha Cụ thể, trung vệ 33 tuổi đã có những câu nói không hay nhằm vào... mẹ của Odegaard luôn!
Chuyên gia đọc khẩu hình miệng của El Chiringuito confirm Ramos đã xúc phạm mẹ của Odegaard sau pha va chạm đó.
Pha quay chậm cho thấy Odegaard có đạp vào chân Ramos nhưng đã lập tức rút lại để tránh gây chấn thương cho đối phương rồi nha.
Nhưng Ramos vẫn "chốt đơn" chửi bay Odegaard không thương tiếc
Sau khi thông tin này lên MXH, CĐV đều phải giật mình vì sự nóng nảy, bộc trực của Sergio Ramos. Martin Odegaard hiện đang thi đấu cho Real Sociedad nhưng thực chất vẫn là người của Real Madrid, được coi là tương lai của Kền Kền Trắng. Cậu ấy còn chủ động rút chân lại để tránh gây chấn thương nặng cho đối phương nữa cơ mà.
Hồi xưa mới đến Madrid, Odegaard được Ramos chỉ bảo tận tình lắm á. Sự thân thiết của cả 2 thể hiện rõ mỗi lần tuyển Tây Ban Nha gặp Na Uy, ai cũng nghĩ mối quan hệ của họ như thầy trò vậy Nhưng từ khi Odegaard sang Hà Lan rồi quay lại Tây Ban Nha khoác áo Real Sociedad, anh và Ramos giờ chẳng khác gì... kẻ thù luôn.
Odegaard và Ramos từng vui vẻ hết nấc trong các trận đấu cấp tuyển quốc gia.
Relationship goals của 2 người từng ngọt ngào như thầy trò thế này đây.
Odegaard thậm chí còn là cầu thủ chơi hay nhất trong trận bán kết Cúp nhà vua vừa rồi nữa. Cậu ấy ghi bàn loại Real Madrid ra khỏi sân chơi mà họ được coi là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch (Sociedad thắng 4-3 luôn)
Sau khi ghi bàn vào lưới Real, Odegaard không ăn mừng. Hành động này chứng tỏ tiền vệ sinh năm 1998 vẫn muốn comeback Real Madrid một ngày nào đó, nhưng trước tiên cậu ấy cần phải "sửa relationship" với Sergio Ramos cái đã nhé
Nguồn: kenh14.vn