Cây vả thách thức trọng lực khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng

EchTeen2713

New member
9383eff39b6e5627716d.jpg


Đến giờ vẫn chưa ai giải thích được làm sao mà cây vả này lại mọc ở vị trí "hack não" như vậy, hay nó đã "cân" được bao lâu rồi

Ở tàn tích cổ xưa Baiae, gần thành phố Bacoli của Italy có một cái cây nổi tiếng không phải vì thọ đời ngàn năm hay hoa đẹp gì cả... mà lại vì tư thế "gãy lưỡi" của nó. Người ta gọi nó là cây vả mọc ngược – và thật sự nó mọc ngược luôn đó!

Nhìn cây mọc trên mái vòm La Mã cổ đại mà ai cũng phải "ủa" Nó mọc ngược theo đúng nghĩa đen, phần ngọn hướng xuống đất, cứ như thể treo lơ lửng ở đó, bất chấp mọi định luật vật lý và khiến các nhà thực vật học toát mồ hôi suy nghĩ.

9ef7c252483a50b23ee6.jpg


Cây vả "phá đảo" luật vật lý là có thật!

Đến giờ vẫn mystery cực độ là làm sao cây vả này lại mọc được ở vị trí đó, hay nó đã "survive" được bao lâu rồi. Nhưng có một điều chắc như đinh đóng cột - bất chấp vị trí "trời ơi đất hỡi" của nó, cây vả vẫn phát triển càng lúc càng khỏe và thỉnh thoảng còn đơm hoa kết trái nữa chứ!

Cây vả thông thường (Ficus carica) là một trong những loài cây đầu tiên được con người trồng trọt đó. Hóa thạch của loài cây này đã được tìm thấy ở Thung lũng Jordan có niên đại từ năm 9.400 trước Công nguyên luôn. Vì vậy, không lạ khi cái cây "chống lại trọng lực" này xuất hiện ở thị trấn Baiae của La Mã cổ đại.

9406808e772e51ab0ac7.jpg


Loài cây vả thường thích chỗ khô ráo và nhiều nắng, nhưng bộ rễ "trâu" và khả năng phát triển trong điều kiện ít nước cho phép cây tự chống chọi ở những nơi khắc nghiệt. Cây vả mọc ngược này chính là bằng chứng sống cho điều đó. Nó không cần tưới nước cũng có thể phát triển xanh tốt đáng kinh ngạc luôn á!

Từng là resort sôi động của giới thượng lưu Rome, Baiae giờ là công viên khảo cổ thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Mấy năm gần đây, cây vả mọc ngược này đã thành một trong những địa điểm "hot hit" nhất ở Baiae. Đó là bằng chứng cho thấy thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều diệu kỳ mà con người không thể tưởng tượng được! ✨

Vào thời hoàng kim, thành phố Baiae của La Mã cổ đại là một khu nghỉ mát sôi động và sang chảnh dành cho giới thượng lưu. Giờ đây, 1/5 diện tích thành phố này đã chìm dưới nước rồi. Công viên khảo cổ dưới đáy biển rộng lớn được các nhà khảo cổ học mô tả là nơi các hoàng đế như Augustus, Caesar và Nero từng ở.

Baiae cũng là vùng đất núi lửa hoạt động tích cực. Trong vài thế kỷ, sự uốn lượn của vỏ Trái đất trong khu vực đã kích hoạt hoạt động thủy nhiệt và địa chấn khiến phần lớn thành phố bị hạ thấp xuống dưới bờ biển.

66f317c3179b5cf38531.jpg


Không chỉ có cây vả mọc ngược nổi tiếng giữa những tàn tích La Mã cổ đại, bạn đến đây còn có thể check-in thành phố chìm dưới nước, với các tour bằng thuyền đáy kính di chuyển trên mặt nước ở di tích khảo cổ nữa đó!

Cách nó được phát hiện cũng drama đấy! Vào những năm 1940, một phi công bay trên trời đã phát hiện có điều gì đó "sai sai" bên dưới những con sóng ngay ngoài khơi bờ biển Naples. Mặc dù các bức ảnh do phi công chụp dường như cho thấy các cấu trúc trong đại dương, nhưng phải mất tận 2 thập kỷ các nhà nghiên cứu mới thực hiện các chuyến đi bằng tàu ngầm để có cái nhìn cận cảnh hơn về thành phố cổ đại chìm dưới đáy biển.

Không chỉ có cây vả mọc ngược nổi tiếng giữa những tàn tích La Mã trên mặt đất tại Parco Archeologico delle Terme di Baia, du khách đến đây cũng có thể tham quan thành phố chìm dưới nước, với các tour bằng thuyền đáy kính di chuyển trên mặt nước ở di tích khảo cổ cổ đại siêu xịn.

2a556df4c9f0e6ecc4dc.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top