Cây "tử thần" đáng sợ nhất hành tinh: Chạm vào là "toang", ăn vào là "bay màu"

Thế giới tự nhiên này đầy rẫy những điều kỳ lạ, nhưng cũng ẩn chứa không ít "bẫy tử thần" có thể khiến con người "ra đi" theo những cách không ai ngờ tới. Và một trong những "bẫy" đó chính là cây Manchineel – loài cây được mệnh danh là "cây tử thần" hay "cây sát thủ" đấy các bạn ơi!

Cây Manchineel (Hippomane mancinella) được Guinness công nhận là cây nguy hiểm nhất thế giới luôn nha. Chúng sống ở vùng đất cát và rừng ngập mặn tại Nam Florida (Mỹ), vùng Caribbean, Trung Mỹ và phía bắc Nam Mỹ.

ebbddbc99899ecbddadb.jpg


Loài cây này cao tới 12m, thân dày 60cm, nhiều cành uốn lượn hình elip với lá xanh vàng tỏa mùi hương đặc trưng. Quả của nó màu xanh, chín lên thì chuyển sang vàng nâu, mọc theo cặp hoặc đơn lẻ trên cành. Vì quả và tán lá trông na ná quả táo nên người Tây Ban Nha gọi là "manzanilla" - nghĩa là "quả táo nhỏ" đấy.

Điều đáng sợ là gần như mọi bộ phận của cây này đều chứa độc tố khác nhau, bao gồm este phorbol và nhiều hợp chất hóa học khác. Chỉ cần chạm vào bất kỳ phần nào của cây cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng: kích ứng da, phồng rộp và tiềm ẩn các vấn đề sức khỏe lâu dài. Nghe xong mà rợn người luôn á!

c22907e31799cb78a2b3.jpg


Một trong những phần nguy hiểm nhất của cây Manchineel chính là quả của nó. Quả trông y chang những quả táo xanh mini siêu cute, khiến nhiều người qua đường tưởng nhầm là táo thật và... "chôm" ăn. Nhưng mà ăn vào thì "goodbye world" thôi các bạn ơi!

Nhà thực vật học và tự nhiên học Roger Hammer cho biết, các thủy thủ bị đắm tàu ăn trái này đã bị viêm và phồng rộp quanh miệng, kèm theo các vấn đề nghiêm trọng về dạ dày và đường ruột. Thế nên chẳng ai ngạc nhiên khi Christopher Columbus gọi loại trái này là "manzanilla de la muerte" hay "quả táo nhỏ chết chóc". Tên nghe đã thấy rùng rợn rồi ha!

Nicola H. Strickland - một bác sĩ tư vấn X quang - kể lại trải nghiệm "kinh hoàng" khi đi nghỉ ở đảo Tobago (vùng Caribe) cùng bạn. Họ tình cờ thấy quả của cây Manchineel và... cắn thử. Lúc đầu thì "ngon đét", nhưng vài giờ sau thì "đi vào lòng đất" luôn!

Bắt đầu với cảm giác cay cay trong miệng, rồi chuyển thành nóng rát, xé rách da cổ họng, khiến cổ họng nghẹn lại. Họ hầu như không thể nuốt thức ăn vì đau quá, chỉ có uống sữa mới bớt khó chịu một chút. Sau đó, Nicola và bạn bị loét miệng, loét thực quản phù nề nghiêm trọng. Các triệu chứng giảm dần sau 8 giờ, nhưng các hạch bạch huyết của họ trở nên rất mềm. Nghe mà thấy đau hộ luôn!

Ngoài quả có độc thì nhựa của cây Manchineel cũng "nguy to" không kém đâu nha! Nhựa cây chứa hỗn hợp siêu mạnh các hợp chất độc hại có thể gây bỏng nặng, phồng rộp và thậm chí tổn thương mắt vĩnh viễn. Đứng dưới gốc cây khi trời mưa cũng "toang" vì hạt mưa tiếp xúc với nhựa cây sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm độc. Thậm chí đứng gần cây trong ngày nhiều gió cũng nguy hiểm, vì gió có thể mang theo các hạt nhựa cây trong không khí. Sợ ghê chứ! ☠️

Do những hậu quả có thể gây tử vong khi tiếp xúc với cây Manchineel, chính quyền ở các khu vực có loài cây này đã đặt biển báo để cảnh báo công chúng về sự nguy hiểm của nó.

Các biển báo thường được dán gần những cây này, cảnh báo mọi người về tính chất nguy hiểm và khuyên không nên đến gần hoặc chạm vào. Sự hiện diện của những cảnh báo như vậy đóng vai trò như lời nhắc nhở quan trọng về những rủi ro liên quan đến loài cây chết người này. Nhìn thấy biển báo thì chạy thôi các bạn ơi! ‍♂️

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top