Cây tên lửa chống tăng giá bằng cả chiếc BMW X6, ai dám nghĩ!

CaoSweet595

New member
4fdc94a6377a1f409f30.jpg


FGM-148 Javelin chính là "ông hoang" của dòng tên lửa chống tăng vác vai hiện đại nhất của quân đội Mỹ, với giá 80.000 USD/quả - tầm giá một chiếc BMW X6 luôn đó các bạn ơi!

Năm 1996, quân đội Mỹ chính thức cho tên lửa chống tăng cá nhân FGM-148 Javelin "vào lò" để thay thế cho dòng Dragon đã quá cũ. Khi mới ra lò, FGM-148 Javelin được xếp hạng là tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3 đầu tiên trên thế giới với công nghệ dẫn đường xịn xò, vượt xa tên lửa Nga hẳn.

FGM-148 Javelin được thiết kế để "xóa sổ" mọi loại xe tăng, xe bọc thép và cả các công sự phòng ngự trên mặt đất của đối phương.

Tổ hợp này gồm 2 phần chính: khối điều khiển CLU và đạn tên lửa. Trong chiến đấu, chỉ cần 2 người để vận hành - một người bắn và một người vác đạn, ez game! ⚔️

0c1ce0d3eee47176dec4.jpg


Đạn tên lửa nặng 11,8kg, dài 1,1m, đường kính thân 127mm được đặt trong ống phóng để "bảo bối" khỏi bị hư hỏng từ môi trường bên ngoài. Nó được lắp đầu đạn kiểu 2 đầu nổ - chuyên "trị" giáp phản ứng nổ (ERA) mà các xe tăng hiện đại hay trang bị. Cơ chế hoạt động khá "thông minh": đầu nổ thứ nhất sẽ kích hoạt khối giáp ERA bên ngoài để lộ lớp giáp chính, rồi đầu nổ thứ 2 mới "xử đẹp" luôn!

Tên lửa dùng cơ cấu phóng "mềm mại", dùng liều phóng phụ đưa quả đạn ra khỏi ống phóng. Ở cự ly an toàn cho xạ thủ, động cơ chính tên lửa mới kích hoạt bay tới mục tiêu. Với cơ chế phóng này, luồng phản lực khi quả đạn rời bệ phóng rất nhỏ, đảm bảo an toàn hơn cho xạ thủ và team xung quanh. Tên lửa đạt tầm bắn hiệu quả từ 75m tới 2.500m, tầm bắn tối đa gần 5.000m.

Điểm "chất" nhất của tên lửa Javelin nằm ở hệ thống dẫn đường - đây là đạn tên lửa chống tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ đầu tự dẫn ảnh nhiệt. Với công nghệ này, sau khi ấn nút phóng, đạn tên lửa tự động bay tới mục tiêu mà không cần xạ thủ "theo sát" (từ lúc rời bệ tới khi đánh trúng mục tiêu) như thế hệ tên lửa chống tăng 1, 2 ngày xưa.

Nhờ công nghệ đầu tự dẫn này, xạ thủ sau khi ấn nút phóng có thể kịp rút lui ẩn nấp ở vị trí an toàn tránh địch phản công. "Fire and forget" đúng nghĩa luôn!

Còn khối điều khiển CLU nặng 6,4kg được tích hợp thiết bị để tìm kiếm, phát hiện và khóa mục tiêu. Khối điều khiển này được dùng đi dùng lại nhiều lần nên cũng hơi "đáng đồng tiền bát gạo".

Trong chiến đấu, xạ thủ sẽ sử dụng hệ thống ngắm hồng ngoại trên khối điều khiển CLU để tìm kiếm, xác định mục tiêu sau đó chuyển sang hệ thống hồng ngoại độc lập của tên lửa để thiết lập khóa mục tiêu.

Đặc biệt, xạ thủ có thể chọn 2 kiểu bắn: bắn thẳng trực diện mục tiêu hoặc bắn bổ nhào 45 độ tấn công nóc xe tăng - xe bọc thép (đấy là nơi bọc giáp mỏng nhất trên xe tăng). Bắn kiểu "top attack" này nghe đã thấy "hack não" rồi!

3a1d60d0fda29dd7c3a0.jpg


Hệ thống tên lửa chống tăng cá nhân FGM-148 Javelin được đánh giá "xịn sò" về công nghệ dẫn đường tiên tiến, đảm bảo độ chính xác cao.

Ngoài ra, việc triển khai tên lửa khá dễ dàng - chỉ có khối điều khiển và đạn tên lửa. Sau khi bắn, xạ thủ chỉ cần giữ lại khối điều khiển. Trong khi đó, một số hệ thống chống tăng của Nga còn bao gồm cả giá đỡ ba chân, khối điều khiển, khối thiết bị ngắm nên việc triển khai, thu hồi "drama" hơn nhiều.

Tuy nhiên, FGM-148 Javelin không phải là "hoàn hảo 100 điểm" đâu nhé! Toàn bộ hệ thống nặng chừng 22,3kg - khá nặng nề cho lính bộ binh khi hành quân chiến đấu.

Đầu tự dẫn nhiệt ảnh cũng có "bug" đấy: nếu trên chiến trường có 3 xe tăng đang cơ động, một chiếc bị bắn và bốc cháy sẽ tạo ra nguồn nhiệt lớn, làm những quả đạn sau có thể bị thu hút và thay vì bắn vào mục tiêu mới, nó lại "quay xe" ngắm lại mục tiêu cũ. Ngoài ra, trước khi bắn, đầu tự dẫn nhiệt ảnh trên tên lửa phải được làm lạnh từ 20-30 giây - khá "mất thời gian" trong tình huống khẩn cấp.

Vấn đề cuối cùng, hệ thống tên lửa Javelin có cái giá "trời ơi đất hỡi"! Theo đó, khối điều khiển CLU có giá khoảng 125.000 USD (may còn dùng lại được nhiều lần), nhưng đạn tên lửa có giá lên tới 80.000 USD. Giá này đắt hơn gấp nhiều lần so với đạn tên lửa chống tăng của Nga. Mỗi lần bắn là "đốt" một chiếc BMW X6 bay luôn đó!

0b88f8ce1e4360eee2fe.jpg


9918fa6e8f1b2c5b647b.jpg


d56a8ce2ba163265fdf1.jpg


2ec0853d72d2fe02af5d.jpg


6537ff6027891e4aa4ad.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top