CuaXanh5849
New member
Nói đến tốc độ bắn thì chưa ai vượt qua được FAMAS – cây súng trường tấn công với tốc độ "khủng long" lên tới 1.000 viên/phút luôn á! Đây cũng chính là linh hồn giúp hệ thống FELIN nổi như cồn đấy nhé.
Quá trình ra đời đầy gian nan
FAMAS là khẩu súng chủ lực của quân đội Pháp, với cái tên đầy đủ là Fusil d'Assault de la Manufacture d'Armes de St-Etienne (dịch ra là súng trường tấn công của nhà máy vũ khí Saint-Étienne). Nhà sản xuất chính là thành viên của Tập đoàn GIAT danh tiếng.
Phải nói là quá trình "thai nghén" cây súng này dài đến mức drama luôn! Các kỹ sư Pháp đã đau đầu cực kỳ khi theo đuổi thiết kế kiểu "bullpup". Từ năm 1952 cho đến tận cuối 1978, mất hơn 26 năm trời FAMAS mới được "chốt đơn" trang bị chính thức. Có thể nói đây là cây súng trường tấn công có thời gian phát triển lâu nhất thế giới rồi!
Thiết kế đỉnh của chóp
FAMAS được thiết kế theo kiểu "bullpup" – nghĩa là toàn bộ phần cơ khí quan trọng như bộ phận chuyển động, khóa nòng, hộp tiếp đạn đều được "nhét" vào phía sau cò súng, sát luôn với báng súng. Thiết kế này giúp giảm kích thước và trọng lượng của súng nhưng vẫn giữ nguyên chiều dài nòng súng cần thiết – perfect balance như Thanos vậy!
Kiểu "Bullpup" giúp tăng khả năng cơ động của súng, đặc biệt là khi phải "lủi" trong các không gian chật hẹp, đồng thời cải thiện đường đạn và tăng tầm bắn hiệu quả nữa.
FAMAS hoạt động theo nguyên tắc nạp đạn tự động bằng cách tận dụng áp lực khí thuốc nổ đẩy lên đáy buồng đạn để đẩy khóa nòng về sau và tống vỏ đạn ra ngoài, còn gọi là cơ chế "blowback".
Súng trường FAMAS dùng đòn bẩy giữ chậm để kiểm soát việc mở khóa nòng. Buồng đạn, nòng súng và các chi tiết quan trọng đều được làm từ hợp kim thép đặc biệt được gia cố bằng sợi thủy tinh – xịn sò phết! Điểm đặc biệt là khóa nòng của FAMAS chỉ có 3 rãnh thôi, trong khi hầu hết súng trường khác đều có từ 4-6 rãnh.
Ốp lót tay phía trước ban đầu làm bằng nhựa tổng hợp, sau đó được nâng cấp bằng vật liệu polime để chịu nhiệt tốt hơn. Ngoài ra, súng có thể gắn thêm chân chống phụ phía trước để tăng độ ổn định khi bắn mục tiêu từ trên cao, và cũng có thể lắp thêm lưỡi lê khi cần "đấu cận chiến".
FAMAS có tay kéo khóa nòng nằm phía trên, được bảo vệ bởi tay cầm hình chữ U. Đây cũng là vị trí đặt thước ngắm hoặc gắn kính ngắm nếu cần.
Chế độ bắn có thể chọn tự động hoàn toàn hoặc loạt ngắn 3 viên, được điều khiển bởi nút xoay ngay dưới báng súng.
FAMAS có cửa sổ di động để tống vỏ đạn ra ngoài, có thể chuyển sang bên phải hoặc bên trái tùy thuộc xạ thủ thuận tay nào. Tuy nhiên, FAMAS và dòng súng "bullpup" nói chung có một "bug" khá khó chịu là vị trí tống vỏ đạn quá gần với mắt xạ thủ. Khi bắn liên tục ở chế độ tự động, khói thuốc súng còn sót trong vỏ đạn bay ra làm cay mắt cực kỳ – ai dùng cũng phải nhăn mặt luôn!
Việc bố trí khối đạn dược và khóa nòng phía sau làm mất cân đối trọng lượng súng, ảnh hưởng đến độ chính xác khi bắn tự động. Tay bóp cò của xạ thủ hơi với về phía trước nên dễ mỏi tay khi dùng lâu.
Súng có thể trang bị súng phóng lựu 40mm M203 tiêu chuẩn NATO. FAMAS dùng hộp tiếp đạn 25-30 viên tùy chọn, tầm bắn hiệu quả khoảng 300m.
Các phiên bản nâng cấp
FAMAS được sản xuất với khá nhiều biến thể. F1 là phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên với hơn 400.000 khẩu đã xuất xưởng. FAMAS G1 là bản cải tiến của F1. FAMAS G2 là biến thể sản xuất năm 1994.
FAMAS FELIN – phiên bản nâng cấp của G2, là thành phần của hệ thống số hóa dành cho bộ binh FELIN. Súng có nhiều cải tiến quan trọng, tay cầm phụ phía trước nối liền với tay cầm phía sau, tay bảo vệ phía trên được làm thấp hơn để dễ lắp các thiết bị ngắm ảnh nhiệt.
Tầm bắn của súng được cải thiện siêu đỉnh nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị ngắm mục tiêu ảnh nhiệt, tầm bắn hiệu quả tăng từ 600-1000 mét luôn! FAMAS FELIN là súng trường tấn công đầu tiên trên thế giới được số hóa hoàn toàn việc tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu, xạ thủ có thể "hạ gục" đối thủ mà không cần phải trực tiếp nhìn thấy – quá OP!
Lịch sử "ra trận" thực chiến
FAMAS lần đầu ra trận trong chiến dịch can thiệp ở Libya năm 1983-1984 (còn gọi là hoạt động Manta), tiếp theo là chiến dịch Bão táp sa mạc, cũng như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình ở Bosnia, Afghanistan. Từ đó, FAMAS đã chứng minh mình là một vũ khí đáng tin cậy trong điều kiện chiến đấu thực tế.
Dù là súng trường tấn công tiêu chuẩn hiện đại nhất của quân đội Pháp, nhưng FAMAS không thực sự "ăn khách" trên thị trường quốc tế cho lắm. Ngoài quân đội Pháp, súng chỉ được dùng lẻ tẻ ở một số quốc gia như Senegal, UAE, Lebanon, Gabon, Indonesia và Phillippine.
FAMAS có khá nhiều "điểm trừ": khó sửa chữa và bảo trì, sát thương không cao lắm. Và quan trọng nhất là giá khá "chát" – 1.500 euro cho bản F1; 3.000 euro cho bản G2 luôn!
Khi hiệu quả và chi phí không phải thế mạnh, quân đội Pháp đang tìm kiếm một loại súng xịn hơn để thay thế FAMAS trong tương lai, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu cho súng trường của Pháp.
Nguồn: soha.vn