Ơ kìa, 3 trong số 34 cây sưa đỏ siêu quý hiếm bị dời lùi vào trong để phục vụ dự án cầu vượt nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) giờ đang dần chết khô trong "lồng" sắt rồi các bạn ơi
Để làm dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên, đơn vị thi công đã phải di dời 34 cây sưa đỏ lùi vào trong so với chỗ cũ. Họ cũng đã lên phương án cắt cành, tỉa ngọn để cây vẫn phát triển tốt và đẹp mắt sau khi "chuyển nhà".
Để bảo vệ những cây sưa đỏ này khỏi bị trộm (vì giá trị quá cao), đơn vị đã cho lắp nhiều lớp hàng rào sắt bao kín từ gốc đến thân từng cây, kèm theo hệ thống camera và bảo vệ canh gác suốt đêm nữa.
Nhưng mà theo ghi nhận của PV thì 3 cây sưa đỏ quý hiếm đang có dấu hiệu dần chết khô, kiệt sức luôn trong "lồng" sắt ấy. Thân cây mục nát, bong tróc, trụi lá, chỉ còn vài lá héo úa lẻ tẻ trên cành... đứng trơ trọi giữa hàng cây khác đang xanh tốt um tùm
"Từ lúc dịch hàng cây này vào đây là một số cây bắt đầu có dấu hiệu héo rồi, trời nắng nóng nên việc cây chết khô nhanh lắm, mà không có ai chăm sóc kỹ. Tôi biết đây là loài cây quý, có giá tiền tỷ, vì vậy để cây chết là rất lãng phí", một người dân làm việc trên đường Nguyễn Văn Huyên chia sẻ.
Cây giờ chỉ còn lại khung gỗ khẳng khiu, không còn sức sống gì nữa rồi
Mà nói thật thì cây sưa đỏ (hay còn gọi là trắc thối, huê mộc vàng) là loài cây cực kỳ quý hiếm đã bị nghiêm cấm buôn bán trái phép vì mục đích thương mại đó nha. Thế mà để cây chết thế này thì thật sự lãng phí và đáng tiếc quá đi mất!
Nguồn: soha.vn