Chill chưa các bro? Có một loài cây tên Selaginella lepidophylla mà từ búi khô quắt như sắp đi lên gặp tổ tiên, nhưng chỉ cần chạm nước là "hồi sinh" xanh tốt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nghe sao kiểu... phép thuật vậy đó!
Nếu phải vote cho loài cây nào xứng đáng làm "vua comeback" thì chắc chắn là Selaginella lepidophylla này rồi. Sự hồi sinh kinh điển của nó không chỉ làm giới khoa học phải "respect" mà còn có cả background lịch sử cực drama nữa đó!
Nhiều thế kỷ trước, cảnh một cái cây nâu sần, quắt queo bất thình lình sống lại chỉ trong vài giờ sau khi được tưới nước từng bị cho là... phép màu luôn á. Sự lột xác ngoạn mục này đã được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha "tận dụng triệt để" để giải thích chuyện tái sinh, rồi dùng để thuyết phục người dân bản địa ở châu Mỹ cải đạo sang Cơ đốc giáo. Marketing thuở xưa cũng pro phết nhỉ?
Loài cây S. lepidophylla này nổi tiếng với khả năng "sống dai như đỉa" sau khi chịu hạn hán khắc nghiệt ở sa mạc Chihuahuan của Mexico, đôi khi kéo dài cả mấy năm trời luôn. Khi không có nước, thay vì nằm lăn ra chết, nó bắt đầu chế độ "tự vệ" bằng cách cuộn tròn các nhánh vào trong thành một quả bóng.
Tưởng tượng không? Nó chấp nhận mất tới 95% lượng nước trong cơ thể, lá thì chuyển sang sần sùi màu nâu xám xịt. Nhìn bằng mắt thường thì cái cây này trông như đã "về với cát bụi" từ lâu rồi. Nhưng thật ra, tất cả những gì mầm sống bên trong cần chỉ là mấy giọt nước để "wake up" và bật lại trao đổi chất thôi.
Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi sau khi "đụng độ" với độ ẩm, S. lepidophylla từ từ hé mở. Nó chậm rãi lấy lại màu xanh rực rỡ và tiếp tục quang hợp như không hề hấn gì cả. Thường được gọi là một kỳ quan thực vật đích thực, cây hồi sinh có thể "respawn" sau nhiều năm ròng rã ngủ đông. Đỉnh thật sự!
Trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó, tất cả các quá trình trao đổi chất trong thân cây đều được giảm xuống "chế độ tiết kiệm pin" tối đa để duy trì sự sống mỏng manh.
Cơ chế hồi sinh ấn tượng này từng được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha dùng làm "proof" sống động để giảng giải về sự tái sinh cho người dân bản địa ở châu Mỹ đó.
Vậy bí kíp nằm ở đâu? Chìa khóa mở ra khả năng phục hồi đỉnh cao của cây hồi sinh nằm ở cơ chế sinh hóa siêu xịn bên trong. Cụ thể là khả năng tự sản xuất trehalose và betaine - hai hợp chất "life-saving" đối với sự tồn tại của nó.
Trehalose là một loại đường kết tinh đóng vai trò thay thế lượng nước tại các mô thực vật, đồng thời bảo vệ nó khỏi những tổn thương do muối gây ra. Còn betaine thì cũng "backup" tương tự, giúp tăng sức đề kháng của cây trong những thời kỳ hạn hán cực đoan nhất. Teamwork chuẩn chỉnh!
Như thể sự hồi sinh chưa đủ "cool" rồi, Selaginella lepidophylla còn có thêm một tuyệt kỹ thoát hiểm cực độc. Nếu tình trạng khô hạn khắc nghiệt vẫn kéo dài mãi không hết, loài cây này có thể tự "cắt đứt" phần thân khỏi rễ của chính mình luôn.
Cơ chế này biến cái cây thành một quả cầu nhẹ tênh, dễ dàng bị gió cuốn đi lung tung. Nhờ vào sự di chuyển "random" này, cây mang theo hy vọng hạ cánh xuống một nơi "sống được" hơn, nơi nó có thể bén rễ một lần nữa và tiếp tục phát triển. Tưởng tượng kiểu "lăn đi tìm vận may" á! ️
Tuy nhiên, phải nói thẳng là cây hồi sinh này không phải "immortal" đâu nhé. Sức chịu đựng khủng của nó vẫn bị giới hạn bởi sinh học. Khả năng chống lại hạn hán cực đoan sẽ suy giảm dần theo thời gian.
Nguồn: soha.vn
Nếu phải vote cho loài cây nào xứng đáng làm "vua comeback" thì chắc chắn là Selaginella lepidophylla này rồi. Sự hồi sinh kinh điển của nó không chỉ làm giới khoa học phải "respect" mà còn có cả background lịch sử cực drama nữa đó!
Nhiều thế kỷ trước, cảnh một cái cây nâu sần, quắt queo bất thình lình sống lại chỉ trong vài giờ sau khi được tưới nước từng bị cho là... phép màu luôn á. Sự lột xác ngoạn mục này đã được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha "tận dụng triệt để" để giải thích chuyện tái sinh, rồi dùng để thuyết phục người dân bản địa ở châu Mỹ cải đạo sang Cơ đốc giáo. Marketing thuở xưa cũng pro phết nhỉ?
Loài cây S. lepidophylla này nổi tiếng với khả năng "sống dai như đỉa" sau khi chịu hạn hán khắc nghiệt ở sa mạc Chihuahuan của Mexico, đôi khi kéo dài cả mấy năm trời luôn. Khi không có nước, thay vì nằm lăn ra chết, nó bắt đầu chế độ "tự vệ" bằng cách cuộn tròn các nhánh vào trong thành một quả bóng.
Tưởng tượng không? Nó chấp nhận mất tới 95% lượng nước trong cơ thể, lá thì chuyển sang sần sùi màu nâu xám xịt. Nhìn bằng mắt thường thì cái cây này trông như đã "về với cát bụi" từ lâu rồi. Nhưng thật ra, tất cả những gì mầm sống bên trong cần chỉ là mấy giọt nước để "wake up" và bật lại trao đổi chất thôi.
Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi sau khi "đụng độ" với độ ẩm, S. lepidophylla từ từ hé mở. Nó chậm rãi lấy lại màu xanh rực rỡ và tiếp tục quang hợp như không hề hấn gì cả. Thường được gọi là một kỳ quan thực vật đích thực, cây hồi sinh có thể "respawn" sau nhiều năm ròng rã ngủ đông. Đỉnh thật sự!
Trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó, tất cả các quá trình trao đổi chất trong thân cây đều được giảm xuống "chế độ tiết kiệm pin" tối đa để duy trì sự sống mỏng manh.
Cơ chế hồi sinh ấn tượng này từng được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha dùng làm "proof" sống động để giảng giải về sự tái sinh cho người dân bản địa ở châu Mỹ đó.
Vậy bí kíp nằm ở đâu? Chìa khóa mở ra khả năng phục hồi đỉnh cao của cây hồi sinh nằm ở cơ chế sinh hóa siêu xịn bên trong. Cụ thể là khả năng tự sản xuất trehalose và betaine - hai hợp chất "life-saving" đối với sự tồn tại của nó.
Trehalose là một loại đường kết tinh đóng vai trò thay thế lượng nước tại các mô thực vật, đồng thời bảo vệ nó khỏi những tổn thương do muối gây ra. Còn betaine thì cũng "backup" tương tự, giúp tăng sức đề kháng của cây trong những thời kỳ hạn hán cực đoan nhất. Teamwork chuẩn chỉnh!
Như thể sự hồi sinh chưa đủ "cool" rồi, Selaginella lepidophylla còn có thêm một tuyệt kỹ thoát hiểm cực độc. Nếu tình trạng khô hạn khắc nghiệt vẫn kéo dài mãi không hết, loài cây này có thể tự "cắt đứt" phần thân khỏi rễ của chính mình luôn.
Cơ chế này biến cái cây thành một quả cầu nhẹ tênh, dễ dàng bị gió cuốn đi lung tung. Nhờ vào sự di chuyển "random" này, cây mang theo hy vọng hạ cánh xuống một nơi "sống được" hơn, nơi nó có thể bén rễ một lần nữa và tiếp tục phát triển. Tưởng tượng kiểu "lăn đi tìm vận may" á! ️
Tuy nhiên, phải nói thẳng là cây hồi sinh này không phải "immortal" đâu nhé. Sức chịu đựng khủng của nó vẫn bị giới hạn bởi sinh học. Khả năng chống lại hạn hán cực đoan sẽ suy giảm dần theo thời gian.
Nguồn: soha.vn