Beo2k92057
New member
Dân nhậu Hà Nội xẻ thịt "cá thần", cười ra nước mắt với clip "cáo phó" của FPT... là những tin kinh tế gây sốt trong tuần qua!
Trung Quốc tuồn nho, chanh, táo nhiễm độc vào VN - Cẩn thận kẻo "toang"!
Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, năm 2013 cơ quan chức năng đã phát hiện tới 17 lô hàng nhập từ Trung Quốc không đảm bảo an toàn thực phẩm luôn các bạn ơi!
Cụ thể, các lô hàng bao gồm chanh tươi, nho tươi, hồng, táo, củ cải trắng, quýt, cam và cà rốt còn tồn dư chất bảo vệ thực vật vượt mức cho phép theo tiêu chuẩn VN. Đáng chú ý nhất là trong số 17 lô hàng này, riêng quả quýt tươi đã chiếm đến 7 lô, còn tồn dư thuốc trừ sâu từ 1,5-9 lần so với mức cho phép. Kinh dị chưa các fen!
Clip "cáo phó" về việc bổ nhiệm Phó TGĐ của FPT làm netizen cười "không nhặt được mồm"
Một đoạn video dài hơn 9 phút được đăng tải trên YouTube từ ngày 8/6/2014 với nội dung rất đặc biệt xoay quanh sự kiện FPT bổ nhiệm ông Dương Dũng Triều, Tổng giám đốc FPT IS làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT phụ trách toàn cầu hóa đang gây bão mạng xã hội.
Dưới sự trình bày của "biên tập viên" Đặng Quang Huy, đoạn video "nhái" lại dạng của một bản "cáo phó" nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều hài hước, dí dỏm, khiến người xem phải bật cười ầm ĩ. Thêm vào đó với ngôn ngữ, phông nền, cách biểu cảm khuôn mặt của "biên tập viên" cũng khiến người xem cảm thấy cực kỳ thú vị và "đỉnh của chóp" luôn!
Dân nhậu Hà Nội xẻ thịt "cá thần" Thanh Hóa - Drama gì đây?
Gần đây, trên địa bàn Thủ đô đâu đâu cũng bàn tán chuyện ăn nhậu cá bỗng, một loài tương tự cá thần ở suối cá Cẩm Lương (Thanh Hóa).
Theo chủ quán, đây là cá bỗng được đưa về từ vùng Tây Bắc. Đây chính là giống cá sống ở suối cá thần Cẩm Lương đó các bạn.
Theo lý giải của chủ quán thì đây là loài cá sống ở nguồn nước trong sạch, chậm lớn, thức ăn chủ yếu của chúng là rong rêu, lá cây nên thịt dai, thơm, ngọt, và đặc biệt không có vị tanh như những loại cá khác. Chính vì thế mà chúng rất được thực khách ưa chuộng. Về tên gọi của loài cá này thì mỗi nơi một kiểu, ở Thanh Hóa người dân gọi là "cá thần", vùng Mai Châu (Hòa Bình) thì gọi là cá dầm xanh, vùng núi phía Bắc thì gọi là cá bỗng.
Cây sắp tuyệt chủng bất ngờ hồi sinh, nông dân Bảy Núi "hốt bạc" triệu đồng
Trái chúc được xem là đặc sản của vùng Bảy Núi, An Giang, trồng nhiều ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Hiện nay, trái này có giá cao gấp 5-6 lần chanh luôn nha!
Chúc chỉ cho trái mỗi năm một lần vào mùa mưa với số lượng khiêm tốn, nên loại đặc sản này có giá bán cao (gấp 5-6 lần cây cùng họ là chanh), cho thu nhập hàng triệu đồng mỗi cây. Xịn sò phết đúng không nè!
Cây đặc sản vùng biên này còn chế biến được rất nhiều món ăn ngon mê ly, như cháo bò vắt nước trái chúc, gà hấp lá chúc, cháo gà lá chúc, bò nướng lá chúc, cá lóc hấp lá chúc... Chính nhờ vậy mà cây chúc, vốn là một loài cây rừng sắp tuyệt chủng lại có dịp hồi sinh và ngày càng được nhiều người quan tâm. Comeback năm chưa các bạn!
Nguồn: soha.vn