Cây sao đen nghi bị "bức tử" trên phố Lò Đúc: "Cứ nhà mới mọc lên là cây chết"

6f468e7c710cc932cec9.jpg


Ối giời ơi, drama cây xanh lại nổ! 4 cây sao đen trên phố Lò Đúc (Hà Nội) chết khô không rõ lý do, nhưng người dân phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ: cứ nhà nào mới xây lên thì cây trước nhà đó "bay màu"

Phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) vốn nổi tiếng với hơn 50 cây sao đen "già đời" hơn 100 tuổi, trải dài từ số nhà 1 đến 77. Mấy cây này tạo bóng mát xịn xò, cảnh quan đẹp mê ly cho cả khu phố luôn.

Nhưng giờ thì bốn cây trước cửa các nhà số 34, 65, 71 và 93 đã chết khô, chính quyền phường Phạm Đình Hổ đang điều tra "án" này. Trong đó, cây trước nhà số 65 chết khô nghiêm trọng nhất, gốc đã mục ruỗng. Cây to đùng với đường kính 80cm, cao 18m, giờ đã bị chặt hạ, chỉ còn trơ gốc nhìn thương tâm

084ec7c3499e1daec069.jpg


Bà N.T.H. (62 tuổi, dân phố Lò Đúc) chia sẻ với PV VTC News một điểm chung đáng ngờ: tất cả cây chết đều đứng trước mặt các tòa nhà cao tầng. "Cứ nhà nào mọc lên thì cây trước nhà bị chết không rõ nguyên nhân", bà H. nói thẳng luôn.

Về cây trước số 65, bà kể: "Khoảng 1 năm trước, cây này còn xanh tốt, cành lá mơn mởn khỏe re. Nhưng trong lúc xây nhà số 65, cây bỗng dưng héo úa, rụng lá rồi chết dần chết mòn không thương tiếc".

Plot twist nè: hồi đó cây từng bị quây tôn kín mít không rõ lý do gì. Trước khi bị "giam lỏng", cây vẫn xanh tốt bình thường. Nhưng khi tháo tôn ra thì té ra cây đã héo lá rụng lia lịa rồi

dca31445fd3f86b9ff41.jpg


378b392b4da7a95b1605.jpg


Ông V.H.M. (68 tuổi, cũng ở phố Lò Đúc) còn kể một chi tiết đáng sợ hơn: "Tôi thấy có người đổ loại nước màu trắng, có bọt xuống gốc cây suốt nhiều ngày. Sau đó cây bắt đầu rụng lá và chết khô. Chúng tôi đã báo chính quyền rồi đấy".

Cả ông M., bà H. và nhiều người dân ở đây đều mong chính quyền làm rõ nguyên nhân để "minh oan" cho cây sao đen, đồng thời có biện pháp bảo vệ hàng cây quý này tốt hơn.

"Thật sự tiếc nuối khi những cây sao đen quý hiếm này lại chết không rõ lý do. Mấy cây này đã gắn bó với chúng tôi biết bao nhiêu năm rồi", ông M. buồn bã chia sẻ

afc373eea5185f95230d.jpg


2456ad43acc987092557.jpg


Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng trả lời VTC News rằng cơ quan chức năng đã nắm được info về cây số 65 bị chết. Cây sao đen được Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội quản lý và chăm sóc.

Quận đã giao cho lãnh đạo phường Phạm Đình Hổ thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân. "Cây bị người dân đổ chất lạ, nhà mới mọc lên thì cây chết... là những thông tin để cơ quan chức năng làm cơ sở điều tra", ông Hùng cho biết.

926a25d8377037444efa.jpg


9a5f9f832b32bd4b449c.jpg


Timeline sự việc như này nhé:

- Ngày 1/11/2023: UBND phường Phạm Đình Hổ có văn bản số 311/UBND báo cáo để kiểm tra, xử lý các cây chết khô trên phố Lò Đúc.

- Cuối năm 2023: Phường nhận đơn phản ánh của người dân (có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố) về việc cây trước số 65 chết khô, nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm.

- Ngày 2/1/2024: UBND phường đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, Trung tâm hạ tầng Kỹ thuật đô thị kiểm tra và xử lý.

- Ngày 22/1: Sở Xây dựng Hà Nội giao Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật phối hợp với Công ty Công viên cây xanh và UBND phường kiểm tra, đánh giá tình trạng cây.

- Ngày 23/2: Biên bản kiểm tra hiện trường xác định cây đường kính 80cm, cao 18m đã chết khô, mục rỗng gốc. Các bên thống nhất đề nghị hoàn thiện thủ tục chặt hạ, trồng cây thay thế. Đồng thời đề nghị phường tiếp tục kiểm tra xử lý trường hợp cây xanh bị xâm hại (nếu có).

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top