TamPinky6307
New member
Dạo gần đây, làng chơi cây cảnh lại nóng lên với những tác phẩm "hô giá" tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ luôn á! Nghe xong nhiều người phải sốc nặng vì giá cây còn "ngất" hơn cả siêu xe nữa là.
Cây sanh "Mộc thạch nghênh phong" được mệnh danh là cây sanh cổ nhất châu Á, hiện đang là "của cưng" của anh Bùi Văn Thái ở Hoàng Mai, Hà Nội đây này. Cây cao tận 3m, ngồi chễm chệ trong chậu siêu to khổng lồ, còn chu vi bộ rễ ôm đá lên đến 5,5m luôn nha!
Tại sao lại gọi là "Mộc thạch nghênh phong"? Vì cây này có bộ rễ ôm lấy tảng đá cực chặt, tư thế đứng như đang vươn mình đón gió ý. Cây và đá như dính chặt vào nhau không rời luôn!
Sau khi "rinh" về, anh Thái đã tạo tác lại theo ý tưởng riêng của mình cho cây thêm phần nghệ thuật.
Theo chủ nhân tiết lộ, cây có nguồn gốc từ một gia đình quý tộc thời xưa, đã trải qua hàng trăm năm thăng trầm của lịch sử. Dấu tích của thời gian chính là sự gắn bó giữa cây và đá, nương tựa nhau mãi mãi không rời. Nghe mà thấy lãng mạn quá đi thôi!
Điều "xịn sò" hơn nữa là đã có đại gia chào đổi 8 lô đất nhưng anh Thái vẫn "phớt" không bán! Thế mới thấy tình cảm với cây đến mức nào.
Những người am hiểu cây cảnh cho rằng mức giá này không hề cao nếu nó thực sự có niên đại và giá trị văn hóa lịch sử lâu đời như vậy. So với cây cảnh thế giới thì còn "hời" lắm á!
Cây sanh cổ "Mộc thạch nghênh phong" đã được tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là "Cây sanh ôm đá nghệ thuật lớn, cổ nhất châu Á" vào ngày 18/12/2010 nha!
Vì được ký trên đá nhiều năm nên màu rễ và màu đá hòa quyện vào nhau, tạo thành màu sắc đặc biệt mà chỉ cây sanh cổ thực sự mới có. Đây chính là minh chứng cho sự "tương tác" giữa cây và đá qua thời gian dài.
Có khả năng ban đầu đây là cây sanh được dùng để ký vào hòn non bộ. Nhưng theo thời gian, phần rễ phát triển mạnh và đến giờ gần như đã "nuốt trọn" hòn non bộ, tạo thành tác phẩm sanh ôm đá siêu độc đáo!
Anh Nguyễn Tuấn (Tuấn phạm) - nghệ nhân làm cây cảnh nổi tiếng ở Hà Nội, người trực tiếp tạo bông tán và tay cành cho cây chia sẻ: nếu nhìn thoáng qua mặt trước thì dễ nhầm tưởng đây là cây không thân, chỉ có hai cành tỏa hai hướng, với rễ phụ phun ra tạo lớp màng ôm trọn viên đá.
"Tuy nhiên, nếu quan sát tứ diện mới thấy hết được giá trị và vẻ đẹp của nó. Nhìn tứ phía thì phần thân chính chạy thành một dải kết bện thành mảng lâu ngày đã quyện vào đá, chỉ còn lại một phần rất nhỏ nổi ra bên ngoài", anh Tuấn nói.
Cây có khoảng gần 100 tán và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đặc biệt, đây là dòng sanh lá mũi hài rất quý hiếm luôn đó!
Theo giáo sư, tiến sĩ Trần Duy Quý, Phó chủ tịch Hội sinh vật cảnh Hà Nội cho biết, đây là tác phẩm rất quý ở Hà Nội, mang trong mình dấu ấn lịch sử. Tác phẩm thực sự vô giá, bỏ ra một triệu đô la Mỹ chưa chắc đã sở hữu được!
Nguồn: soha.vn