Sau 8 năm miệt mài chăm sóc và tạo tác, ông Cường đã lãi cả 4,9 tỷ đồng từ cây sanh cảnh có tên "Lão mai trường thọ". Ủa mà nghe sao xịn sò vậy ta!
Ông Đặng Xuân Cường (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội), nổi tiếng trong giới cây cảnh với biệt danh Cường họa sĩ. Ông là tác giả của những cây cảnh tiền tỷ như: Mâm xôi con gà, Dấu ấn thời gian, Huyền phượng vũ, Nghinh phong... Nghe tên là biết độ xịn rồi nhỉ!
Mới đây, ông Cường tiếp tục flexing một "siêu phẩm" mới được ông hoàn thiện sau 8 năm tạo tác, có tên "Lão mai trường thọ". Ông Cường cho biết, đây là cây sanh được ông mua với giá hơn 100 triệu đồng cách đây 8 năm.
"Khi tôi mua thì cây đã hoàn thiện nhưng chưa thấy thỏa mãn nên tôi cắt phần trên đi, mất hơn 1/3 cây rồi làm lại, sửa theo ý mình", ông Cường chia sẻ. Chơi lớn thiệt sự luôn á!
Ông Cường cho biết cây có dáng lão nhưng lại có 2 tử ở đằng sau, người sành chơi cây hay gọi là "lão mai bồng quý tử". Nghe romantique ghê nè!
"Khi tạo tác, cây có chiếc rễ thả xuống dưới, tôi thấy có tượng ông Thọ vừa với chiếc rễ nên đặt vào cho có bố cục và gọi là lão mai trường thọ", ông Cường giải thích về tên gọi của siêu cây. Tài năng + sáng tạo = combo bá đạo!
Tên của cây có ý nghĩa nói lên ước vọng của tuổi già là sống khỏe, sống vui, sống có ích cùng con cháu và bạn bè. Ý nghĩa sâu sắc quá đi mất!
Cây cao khoảng 1,2m, tán rộng khoảng 2m, gốc rất to. "Cây có dáng lão, côn cây, gốc bồ, ngọn chỉ, tạo nên thế vững chãi, như một người luôn sẵn sàng vượt qua mọi giông tố của cuộc đời", ông Cường giới thiệu. Quote này đúng là ngôn tình của giới cây cảnh!
Nguồn: soha.vn