VitTeen8166
New member
Nghe xong muốn khóc luôn ý các bạn ơi! Có một loài cây siêu quý hiếm mà chỉ có Việt Nam mình sở hữu trên cả thế giới này đang đối mặt với nguy cơ biến mất mãi mãi.
Chai lá cong (tên khoa học ngầu lòi là Shorea falcata) được Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên thế giới xếp vào mức "rất nguy cấp" đó các bạn. Nói thẳng ra là sắp tuyệt chủng ngoài tự nhiên rồi, cần bảo vệ gấp lắm luôn!
Thống kê năm 2022 của các nhà khoa học ở Viện Tài nguyên và Môi trường (thuộc Đại học Huế) cho biết, toàn Việt Nam giờ chỉ còn đúng 13 cây chai lá cong cổ thụ thôi nha! Nghe mà xót xa!
Trong đó, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) là nơi "giàu có" nhất với 7 cây. Còn lại thì nằm rải rác ở khu vực ven biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt, loài cây này lớn siêu chậm, phải mất hàng trăm năm mới thành cây cổ thụ được nha!
Tiến sĩ Hồ Đắc Thái Hoàng cho biết những cây chai lá cong ở Phú Yên được xem là "cây mẹ" vì tuổi đời khá lớn luôn. Theo hệ thống của thế giới thì loài cây nào chỉ có ở một vùng đất duy nhất, không tìm thấy ở đâu khác, sẽ được gọi là endemic (tức là đặc hữu).
"Loài đặc hữu thì bắt buộc phải bảo vệ, phải đừng để nó chết. Nếu để loài đó chết thì lần sau không thể nào tìm thấy được cả" - Tiến sĩ nhấn mạnh nghiêm túc đấy!
Chai lá cong được phát hiện tại Phú Yên từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ngoài việc phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái cực tốt, làm gỗ quý đóng tàu thuyền, kèo cột, đồ dùng quan trọng trong gia đình, cây này còn có giá trị tâm linh lớn đối với người dân vùng ven biển nữa nha!
Với ý nghĩa đặc biệt nhưng đang dần mai một, người dân mong muốn chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng gấp rút bảo tồn, phát triển loại cây quý hiếm này thật sự!
Nguồn: kenh14.vn
Chai lá cong (tên khoa học ngầu lòi là Shorea falcata) được Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên thế giới xếp vào mức "rất nguy cấp" đó các bạn. Nói thẳng ra là sắp tuyệt chủng ngoài tự nhiên rồi, cần bảo vệ gấp lắm luôn!
Thống kê năm 2022 của các nhà khoa học ở Viện Tài nguyên và Môi trường (thuộc Đại học Huế) cho biết, toàn Việt Nam giờ chỉ còn đúng 13 cây chai lá cong cổ thụ thôi nha! Nghe mà xót xa!
Trong đó, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) là nơi "giàu có" nhất với 7 cây. Còn lại thì nằm rải rác ở khu vực ven biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt, loài cây này lớn siêu chậm, phải mất hàng trăm năm mới thành cây cổ thụ được nha!
Tiến sĩ Hồ Đắc Thái Hoàng cho biết những cây chai lá cong ở Phú Yên được xem là "cây mẹ" vì tuổi đời khá lớn luôn. Theo hệ thống của thế giới thì loài cây nào chỉ có ở một vùng đất duy nhất, không tìm thấy ở đâu khác, sẽ được gọi là endemic (tức là đặc hữu).
"Loài đặc hữu thì bắt buộc phải bảo vệ, phải đừng để nó chết. Nếu để loài đó chết thì lần sau không thể nào tìm thấy được cả" - Tiến sĩ nhấn mạnh nghiêm túc đấy!
Chai lá cong được phát hiện tại Phú Yên từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ngoài việc phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái cực tốt, làm gỗ quý đóng tàu thuyền, kèo cột, đồ dùng quan trọng trong gia đình, cây này còn có giá trị tâm linh lớn đối với người dân vùng ven biển nữa nha!
Với ý nghĩa đặc biệt nhưng đang dần mai một, người dân mong muốn chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng gấp rút bảo tồn, phát triển loại cây quý hiếm này thật sự!
Nguồn: kenh14.vn