KiCandy6509
New member
Mấy hôm nay dân tình đang sốt xình xịch với cây phong lá đỏ được trồng ngay giữa lòng Hà Nội. Loại cây siêu thơ mộng vốn chỉ thấy ở các xứ lạnh như Bắc Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc giờ đây đã đến tận nơi để giới trẻ Việt check-in sống ảo thỏa thích
Nhưng mà các bạn ơi, có mấy sự thật về em cây này đảm bảo nghe xong là té ngửa luôn đấy!
**Lá cây phong không phải sinh ra đã đỏ rực như vầy đâu nhé**
Surprise chưa! Giống như mọi loại lá cây bình thường khác, lúc đầu lá phong cũng xanh lè xanh lét thôi. Mùa xuân cây đâm chồi non, đến mùa hè thì tán lá xum xuê nha nhem trong thời tiết ẩm ướt.
Lá có hình tam giác cute cute, từ 3 đến 5 thùy (tức là gân lá ấy) cân đối hai bên, xếp từ ngắn đến dài. Màu xanh thẫm của lá sẽ nhạt dần vào cuối hè, chuyển sang vàng lúc chớm thu. Rồi khi thu chuyển sang đông, bùm - lá mới chuyển sang màu đỏ thẫm cực phẩm mà ai cũng mê mẩn
**Trung bình phải đợi tầm... 60 năm nữa mới thấy cây phong hoàn chỉnh**
Shock chưa các bạn ơi! Để một cây phong lá đỏ phát triển từ lúc còn nhỏ xíu đến khi trưởng thành có tán lá to xòe rộng thì phải mất ít nhất từ... 70 đến 80 năm luôn á! Tức là có khi cháu chắt mình mới được ngắm cây trồng bây giờ đấy
**Thân cây phong được dùng để làm si-rô ngon xỉu**
Hẳn các bạn đã từng nghe qua "si-rô cây phong" rồi đúng không? Nó được chế biến từ nhựa cây luôn nha. Si-rô phong ngọt dịu như mật ong, hay được rưới lên bánh crepe, pancake, waffle hoặc ăn kèm với ngũ cốc.
Mà không chỉ ngon, si-rô phong còn xịn sò lắm: chống oxi hóa, đẹp da, giảm lão hóa, cải thiện tiêu hóa và còn phòng chống ung thư nữa chứ
**Nhưng cẩn thận, lá phong héo có chất cực độc đó nha**
Tuy nhựa cây phong thì ngon bổ rẻ nhưng lá của nó lại là chuyện khác hẳn. Hiệp hội Y khoa Mỹ có nghiên cứu cho thấy khi ngựa ăn phải lá phong héo, chúng bị tăng nhịp tim, thở khó, nước tiểu sẫm màu và thậm chí hôn mê luôn á
Nguyên nhân là do trong lá phong héo có axit gallic - một loại axit gây hội chứng tan máu. Nó xâm nhập vào mạch máu làm hồng cầu phân rã, nguy hiểm lắm. May là chất độc này chỉ có trong lá héo thôi, lá tươi thì an toàn nè!
**Người Canada yêu cây phong như yêu mạng sống**
Chiếc lá phong đỏ xuất hiện trên quốc kỳ Canada và là bảo vật quốc gia luôn đó. Có tổng cộng 13 giống phong ở Bắc Mỹ, và 10 loại trong số đó sống khỏe re tại Canada.
Người Canada coi cây phong là món quà từ trời ban tặng. Họ nâng niu tất cả mọi thứ từ cây này lắm. Vậy nên nếu có dịp đi Canada, nhớ cẩn thận nha!
Đừng có dại dột khắc tên vào thân cây hay làm đổ si-rô, vì rất có thể bạn sẽ nhận về vô số ánh mắt "hình viên đạn" từ người dân bản địa đấy nhé!
Nguồn: soha.vn