Thiên nhiên đôi khi sáng tạo những thứ mà con người nhìn vào chỉ biết thốt lên "ủa sao vậy trời" Từ những tảng đá hình thù độc lạ cho đến các địa hình kỳ bí... tất cả đều khiến ta phải respect sức sáng tạo của mẹ Tự Nhiên!
Ở Phúc Kiến, Trung Quốc có một cây long não cổ thụ vô cùng kỳ bí. Plot twist là trong hốc cây nghìn năm tuổi này lại ẩn náu một vị Phật cao 60cm. Đến giờ, chân tướng của "cây ôm Phật" này vẫn còn là bí ẩn chưa ai giải đáp được nha!
Cây long não này nằm ở thôn Khảo Đình, thành phố Kiến Dương (Phúc Kiến, Trung Quốc). Nơi đây có cả rừng cây long não cổ thụ luôn á. Giữa mùa hè nóng như lửa đốt, nhưng đến đây vẫn mát mẻ vì có mấy cây cổ thụ che mát siêu xịn
Ngay lối vào thôn có một cây long não hùng vĩ cực kỳ, cành lá xanh mướt xịn sò. Cây này cao tận 36 mét, đường kính thân 10,5 mét, tán rộng 900 mét vuông, tuổi đời hơn 1.000 năm luôn nhen!
Điểm đặc biệt và bí ẩn nhất chính là trên thân cây có một cái hốc, bên trong có tượng Phật cao 60cm. Ai yếu bóng vía vô tình nhìn vào hốc cây, thấy tượng Phật bên trong chắc chắn té ngửa luôn
Tuy nhiên, hiện tượng cây long não ôm tượng Phật này đã thu hút rất nhiều Phật tử khắp Trung Quốc đến bái lễ, check-in sống ảo luôn nha!
"Cây ôm Phật" ở Phúc Kiến này là cảnh quan độc nhất vô nhị của Trung Quốc đó. So với đầu tượng Phật ẩn mình trong rễ cây ở Thái Lan thì cây long não nghìn năm này đã ôm trọn cả tượng Phật vào thân cây luôn, xịn hơn hẳn!
Cảnh tượng kỳ bí này chắc chắn khiến nhiều người tò mò muốn điên đầu. Làm sao mà tượng Phật có thể nằm bên trong thân cây như vậy được?
Theo người dân địa phương kể lại, có một câu chuyện bí ẩn không kém đằng sau cây cổ thụ này nè.
Tượng Phật được các đệ tử của Chu Hi (một nhà thư pháp, sử học, triết học, chính trị và nhà văn Trung Quốc thời nhà Tống) tạo hình ngay trong vết nứt trên thân cây để tưởng nhớ ông. Sau đó khi cây càng lớn, vết nứt càng bị thu hẹp và cuối cùng đã ôm trọn tượng Phật vào trong. Nghe xịn ghê chứ!
Tuy nhiên, một số người lại có quan điểm khác. Họ cho rằng cây ôm tượng Phật này chỉ là chiêu trò để kéo khách du lịch thôi. Sau đó thêu dệt câu chuyện về Chu Hi cho nó thêm phần kỳ bí và trang nghiêm, vì dù sao vùng đất này cũng có liên quan đến vị thánh nhân thời nhà Tống này mà.
Vậy nên, cây cổ thụ nghìn năm ôm tượng Phật ở Phúc Kiến đến giờ vẫn còn là bí ẩn chưa có lời giải đáp chính xác nha!
Ngoài ra, bên cạnh cây long não cổ thụ còn mọc thêm một cây long não nhỏ 300 tuổi. Vì vậy, người dân địa phương gọi hai cây này là "cây Mẫu Tử", đồng thời được xếp vào danh sách 46 cổ thụ lâu năm nhất Trung Quốc nữa đó!
Cây cổ thụ kỳ bí này đã thúc đẩy du lịch của cả thôn lên mức khác luôn, nhiều người đến đây chỉ để ngắm cây long não nghìn năm tuổi này thôi.
Thật ra, du khách đến thôn Khảo Đình không chỉ để chứng kiến "cây ôm Phật", mà còn thăm viếng ngôi miếu thờ Thái Bảo Hầu Vương nữa. Văn hóa đời sống của khu vực phía bắc Phúc Kiến chịu nhiều ảnh hưởng của Thái Bảo Hầu Vương, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đền thờ Quan Vũ (vị tướng lĩnh nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc) luôn á. Người dân đến miếu thờ mỗi ngày để dâng hương bái lễ đều đặn.
Làng Khảo Đình tọa lạc bên chân núi Thanh Sơn, ba mặt còn lại được vây quanh bởi dòng sông xanh ngọc bích êm đềm. Phong cảnh ở đây yên tĩnh và mộc mạc, ngập tràn hơi thở dân gian giản dị. Thôn Khảo Đình còn là nơi được giới học giả, văn nhân yêu thích từ xa xưa đến giờ luôn!
Nguồn: kenh14.vn