EchNgok8200
New member
Hồi xưa mỗi lần thấy nhà hàng xóm bê chậu cây to tổ bố đặt chính giữa phòng khách, bà mình chỉ lắc đầu: "Cây này mà đặt giữa nhà là giữ tiền không nổi đâu con ạ"
Lúc đó mình còn nhỏ, nghe xong chỉ biết cười trừ, nghĩ chắc là chuyện phong thủy kiểu người xưa hay lo xa vậy thôi. Mãi đến khi lớn lên, đi làm, đi nhiều nhà, rồi tận mắt chứng kiến không ít gia đình rơi vào vibe "thu nhập không thấp nhưng lúc nào cũng thiếu trước hụt sau", mình mới giật mình: hoá ra câu dặn ấy... không phải nói đùa!
Giữa nhà là "trung cung" - flex lung tung là toi
Trong nhà truyền thống Việt, giữa nhà không phải chỗ trang trí cho aesthetic đâu nha. Đó là trung cung - nơi tụ khí, nơi mọi sinh hoạt lớn nhỏ đều xoay quanh. Người xưa không đặt bừa bất cứ thứ gì ở vị trí này, nhất là những vật có sinh - có trưởng - có suy như cây cối.
Ông bà quan niệm rất rõ:
• Cây cối hợp đặt lệch, sát tường, gần cửa sổ
• Không nên đặt án ngữ giữa lối đi, giữa phòng khách, giữa nhà
Không phải vì sợ "xui xẻo" gì đâu, mà vì giữa nhà cần thông thoáng, sáng sủa, dễ di chuyển, còn cây lớn thì chiếm chỗ, che sáng, giữ ẩm và làm không gian nặng nề vô cùng.
Những cây nào đặt giữa nhà là "GG"?
Nói thẳng: cây lá rậm, tán to, mọc dựng đứng, thân cứng, đặc biệt là các loại:
• Cây kim tiền cỡ lớn
• Cây bàng Singapore
• Cây đa cảnh, lộc vừng bonsai
• Các loại cây thân gỗ trồng chậu to
Những cây này không xấu, nhưng đặt sai chỗ thì rất dở nha!
Người xưa thường trồng ngoài sân, sau nhà, hiên nhà, hoặc nếu mang vào trong thì đặt lệch góc, không bao giờ "đóng chốt" giữa nhà.
Tại sao giờ mọi người lại cứ đặt cây giữa nhà?
Rất đơn giản:
• Thấy đẹp
• Thấy sang xịn mịn
• Thấy hợp trend "nhà xanh"
• Nghĩ cây phong thủy thì càng to càng flex
Và thế là giữa phòng khách xuất hiện một chậu cây to như cột trụ. Nhìn thì có vẻ có điểm nhấn, nhưng sống một thời gian mới thấy:
• Nhà lúc nào cũng ẩm ướt
• Dọn dẹp cực hơn gấp đôi
• Không gian sinh hoạt bị chia cắt lởm chởm
• Đi lại vướng víu, đồ đạc nhanh bừa bộn
Tiền bạc cũng vậy. Không phải tự nhiên mà "trôi", mà vì sinh hoạt rối, chi tiêu phát sinh nhiều, sửa sang - chăm sóc - thay chậu - xử lý sâu bệnh… đủ thứ tiền "lẻ tẻ" nhưng cộng lại thì không nhỏ chút nào đâu!
Plot twist: Không gian rối = tiền bạc bay
Mình từng nghe rất nhiều câu giống nhau:
• "Không hiểu sao làm ra tiền mà chẳng để được"
• "Lương cũng ổn, nhưng tháng nào cũng phát sinh"
• "Cứ có tiền là có việc phải chi"
Nhìn lại không gian sống của họ, rất nhiều nhà có điểm chung: giữa nhà bị chiếm dụng, không chỉ bởi cây, mà bởi đủ thứ "đặt tạm" rồi thành cố định luôn.
Cây to ở giữa nhà vô tình trở thành biểu tượng của việc giữ lại quá nhiều thứ ở trung tâm cuộc sống, khiến mọi thứ khác phải xoay quanh nó – cả tiền bạc lẫn năng lượng sinh hoạt.
Người xưa không nói lòng vòng đâu nha!
Người xưa không dùng từ cao siêu. Họ chỉ nói đơn giản: "Nhà bí thì người mệt, người mệt thì làm ăn không thông".
Cây đặt giữa nhà làm:
• Chắn luồng gió
• Che ánh sáng
• Giữ ẩm lâu
• Khiến không gian nặng nề
Đó là những yếu tố rất thực tế, không cần phong thủy cũng thấy rõ ràng. Nhà bí thì người dễ cáu, dễ mệt, dễ tiêu tiền để bù đắp cảm giác khó chịu – mua sắm, ăn uống, đổi đồ liên tục cho đã.
Vậy đặt cây thế nào cho chuẩn không cần chỉnh?
Ông bà thường làm rất đơn giản:
• Cây to: đặt ngoài ban công, hiên, gần cửa ra vào nhưng lệch một bên
• Cây trong nhà: chậu nhỏ – lá thoáng – dễ chăm
• Giữa nhà: để trống hoặc đặt bàn thấp, vật nhẹ
Nguyên tắc cũ mà rất đúng: Nhà cần chỗ thở, tiền mới có chỗ ở
Đọc đến đây chắc nhiều bạn lo: "Thế có phải dẹp hết cây không?"
Khum nha! Người xưa không bài xích cây xanh đâu. Họ chỉ không để cây lấn át sinh hoạt thôi.
Phong thủy đời sống, suy cho cùng, không phải chuyện cầu may. Nó là cách sắp xếp không gian để con người sống nhẹ hơn, ít va vấp hơn, từ đó tiền bạc cũng bớt thất thoát vô hình.
Bà mình vẫn hay nói một câu rất đời: "Nhà gọn thì lòng yên, lòng yên thì tiền không chạy lung tung"
Nguồn: soha.vn
Lúc đó mình còn nhỏ, nghe xong chỉ biết cười trừ, nghĩ chắc là chuyện phong thủy kiểu người xưa hay lo xa vậy thôi. Mãi đến khi lớn lên, đi làm, đi nhiều nhà, rồi tận mắt chứng kiến không ít gia đình rơi vào vibe "thu nhập không thấp nhưng lúc nào cũng thiếu trước hụt sau", mình mới giật mình: hoá ra câu dặn ấy... không phải nói đùa!
Giữa nhà là "trung cung" - flex lung tung là toi
Trong nhà truyền thống Việt, giữa nhà không phải chỗ trang trí cho aesthetic đâu nha. Đó là trung cung - nơi tụ khí, nơi mọi sinh hoạt lớn nhỏ đều xoay quanh. Người xưa không đặt bừa bất cứ thứ gì ở vị trí này, nhất là những vật có sinh - có trưởng - có suy như cây cối.
Ông bà quan niệm rất rõ:
• Cây cối hợp đặt lệch, sát tường, gần cửa sổ
• Không nên đặt án ngữ giữa lối đi, giữa phòng khách, giữa nhà
Không phải vì sợ "xui xẻo" gì đâu, mà vì giữa nhà cần thông thoáng, sáng sủa, dễ di chuyển, còn cây lớn thì chiếm chỗ, che sáng, giữ ẩm và làm không gian nặng nề vô cùng.
Những cây nào đặt giữa nhà là "GG"?
Nói thẳng: cây lá rậm, tán to, mọc dựng đứng, thân cứng, đặc biệt là các loại:
• Cây kim tiền cỡ lớn
• Cây bàng Singapore
• Cây đa cảnh, lộc vừng bonsai
• Các loại cây thân gỗ trồng chậu to
Những cây này không xấu, nhưng đặt sai chỗ thì rất dở nha!
Người xưa thường trồng ngoài sân, sau nhà, hiên nhà, hoặc nếu mang vào trong thì đặt lệch góc, không bao giờ "đóng chốt" giữa nhà.
Tại sao giờ mọi người lại cứ đặt cây giữa nhà?
Rất đơn giản:
• Thấy đẹp
• Thấy sang xịn mịn
• Thấy hợp trend "nhà xanh"
• Nghĩ cây phong thủy thì càng to càng flex
Và thế là giữa phòng khách xuất hiện một chậu cây to như cột trụ. Nhìn thì có vẻ có điểm nhấn, nhưng sống một thời gian mới thấy:
• Nhà lúc nào cũng ẩm ướt
• Dọn dẹp cực hơn gấp đôi
• Không gian sinh hoạt bị chia cắt lởm chởm
• Đi lại vướng víu, đồ đạc nhanh bừa bộn
Tiền bạc cũng vậy. Không phải tự nhiên mà "trôi", mà vì sinh hoạt rối, chi tiêu phát sinh nhiều, sửa sang - chăm sóc - thay chậu - xử lý sâu bệnh… đủ thứ tiền "lẻ tẻ" nhưng cộng lại thì không nhỏ chút nào đâu!
Plot twist: Không gian rối = tiền bạc bay
Mình từng nghe rất nhiều câu giống nhau:
• "Không hiểu sao làm ra tiền mà chẳng để được"
• "Lương cũng ổn, nhưng tháng nào cũng phát sinh"
• "Cứ có tiền là có việc phải chi"
Nhìn lại không gian sống của họ, rất nhiều nhà có điểm chung: giữa nhà bị chiếm dụng, không chỉ bởi cây, mà bởi đủ thứ "đặt tạm" rồi thành cố định luôn.
Cây to ở giữa nhà vô tình trở thành biểu tượng của việc giữ lại quá nhiều thứ ở trung tâm cuộc sống, khiến mọi thứ khác phải xoay quanh nó – cả tiền bạc lẫn năng lượng sinh hoạt.
Người xưa không nói lòng vòng đâu nha!
Người xưa không dùng từ cao siêu. Họ chỉ nói đơn giản: "Nhà bí thì người mệt, người mệt thì làm ăn không thông".
Cây đặt giữa nhà làm:
• Chắn luồng gió
• Che ánh sáng
• Giữ ẩm lâu
• Khiến không gian nặng nề
Đó là những yếu tố rất thực tế, không cần phong thủy cũng thấy rõ ràng. Nhà bí thì người dễ cáu, dễ mệt, dễ tiêu tiền để bù đắp cảm giác khó chịu – mua sắm, ăn uống, đổi đồ liên tục cho đã.
Vậy đặt cây thế nào cho chuẩn không cần chỉnh?
Ông bà thường làm rất đơn giản:
• Cây to: đặt ngoài ban công, hiên, gần cửa ra vào nhưng lệch một bên
• Cây trong nhà: chậu nhỏ – lá thoáng – dễ chăm
• Giữa nhà: để trống hoặc đặt bàn thấp, vật nhẹ
Nguyên tắc cũ mà rất đúng: Nhà cần chỗ thở, tiền mới có chỗ ở
Đọc đến đây chắc nhiều bạn lo: "Thế có phải dẹp hết cây không?"
Khum nha! Người xưa không bài xích cây xanh đâu. Họ chỉ không để cây lấn át sinh hoạt thôi.
Phong thủy đời sống, suy cho cùng, không phải chuyện cầu may. Nó là cách sắp xếp không gian để con người sống nhẹ hơn, ít va vấp hơn, từ đó tiền bạc cũng bớt thất thoát vô hình.
Bà mình vẫn hay nói một câu rất đời: "Nhà gọn thì lòng yên, lòng yên thì tiền không chạy lung tung"
Nguồn: soha.vn