Ôi cái khổ của những người đóng vai phụ "mờ nhạt như hơi thở" giữa dàn diễn viên chính sáng chói - thật sự là một nỗi đau khó nói!
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, chắc ai cũng từng một lần được "vinh dự" tham gia biểu diễn văn nghệ đúng không nè? Hát, múa, nhảy, diễn kịch gì cũng phải thử qua. Nhưng mà lớp thì đông như kiến, suất diễn thì có hạn, nên mới sinh ra những vai phụ kiểu "đứng cho đẹp đội hình", đỡ phí cái tâm hồn nghệ sĩ đang bùng cháy của mấy bạn trẻ
Mới đây trên một diễn đàn học đường, hình ảnh một bạn nữ đứng trên sân khấu với vai diễn... cây mai khiến cộng đồng mạng share rần rần vì quá cute luôn í! Bạn nữ mặc áo vàng tươi, đầu cài hoa xinh xắn, má hồng ửng, hai tay cầm hai cành mai và đeo tấm bảng "Cây mai nè" trước ngực. Chắc chắn trong vở diễn Tết năm nay, bạn ấy được giao nhiệm vụ làm cây mai để tạo không khí xuân đúng nghĩa Phải công nhận "nhất quỷ nhì ma" thật, chỉ có lũ học trò nghịch ngợm mới nghĩ ra được trò này thôi!
Xem ảnh xong ai cũng không biết nên cười hay thương nữa ấy chứ Nhiều người còn hài hước comment: "Tết này thôi khỏi mua mai, có em này chưng ở nhà là cute phô mai que rồi!"
Trước đây cũng đã có vô vàn ảnh diễn văn nghệ của học sinh viral khắp nơi rồi. Phận làm vai phụ "mờ nhạt như John Cena" bên cạnh dàn chính giữa sân khấu thực sự đầy gian nan khó nhọc lắm á! Có bạn kể ngày xưa đóng vai lính giặc, vừa chạy ra sân khấu đã bị đâm chết, nằm bất động luôn đến hết show Hay có người đóng vai con virus HIV múa may quay cuồng trong buổi tuyên truyền phòng chống HIV nữa chứ!
Nguồn: kenh14.vn