KiMoon1028
New member
Cây hoa giấy hơn 35 năm tuổi được trồng trước một căn nhà gỗ trên đèo D'ran (xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) nở hoa rực rỡ, thu hút du khách kéo đến "check-in" ầm ầm luôn nè!
Mỗi năm vào mùa hè, cây hoa giấy nằm trên đèo D'ran (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) lại trổ bông rực rỡ, tỏa sắc hồng tím khắp cả một khoảng trời - visual đỉnh của chóp luôn á!
Nơi đây đã trở thành điểm "check-in" hot hit thu hút đông đảo du khách ghé thăm chiêm ngưỡng, chụp hình "sống ảo" siêu xịn xò.
Cây hoa giấy này do gia đình chị Bùi Hiền trồng cách đây hơn 35 năm rồi nha. Thời điểm đó, gia chủ cũng xây dựng căn nhà gỗ phía sau, tạo nên khung cảnh nhà và hoa thơ mộng đến mức ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn!
Theo người dân và các nhiếp ảnh gia địa phương, ở Đà Lạt có nhiều cây hoa giấy lắm nhưng mà cây hoa giấy trên đèo D'ran này được vote là đẹp nhất luôn nè!
Cây thuộc giống thân gỗ, khác hẳn các loại hoa giấy dây leo hay thường được trồng ven bờ rào, bám khung cửa. Gốc cây to, chắc khỏe vô cùng. Tán lá rộng, vươn ra đường, tỏa bóng râm mát khắp cả khoảng sân rộng trong những ngày hè nắng chang chang.
Hoa giấy màu hồng, mọc thành chùm ở đầu cành xinh xỉu á. Cây hoa giấy dễ chăm, trổ bông quanh năm không ngừng nghỉ. Trời càng nắng, hoa càng đẹp nên hè chính là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất đó!
Cây hoa giấy nở rực rỡ làm nổi bật cả một góc trời khiến nhiều du khách thích thú, hào hứng không thể tả!
Nguồn: kenh14.vn