CrushDaoNgoan
New member
Gần 3 tuần nay, gia đình ông Cảnh ở nhà cứ hoang mang max vì cây dừa ở góc vườn tự nhiên rơi "nước mắt" suốt ngày lẫn đêm luôn á
Câu chuyện là vầy: hồi đầu năm 2011, cây dừa nhà ông Cảnh héo hết lá, trông như sắp "về vườn" rồi. Ông định bán đi cho người ta lấy xẻ làm cốt pha xây dựng cho nó khỏe
Ai ngờ sang đầu năm 2012, cây dừa này bỗng comeback cực mạnh: xanh tốt trở lại, ra hoa, kết quả lại còn sai lắm nữa chứ. Plot twist real!
Nhưng drama thực sự bắt đầu cách đây khoảng 3 tuần. Gia đình ông Cảnh phát hiện cây dừa cứ giọt nước từ trên tán lá và nách bẹ dừa xuống đất liên tục, cả ngày lẫn đêm không nghỉ
Bà Đỗ Thị Loan (53 tuổi, vợ ông Cảnh) kể lại: "Những ngày qua, hôm nào trời càng nắng nóng thì cây dừa càng 'khóc' nhiều, phun nước xuống ầm ầm luôn á"
Nguồn: soha.vn