CuaNgoan7206
New member
Chứng kiến team nhà bị thủng lưới, Jude Bellingham đã "mất bình tĩnh" và xả giận lên chiếc máy quay đặt ngay trong khung thành Borussia Dortmund sau bàn thắng của RB Leipzig. Cảnh tượng "drama" không ngờ đâu!
Phút thứ 21 trận Dortmund thua Leipzig 1-4 ở vòng 28 Bundesliga, Konrad Laimer đã phá lưới đội chủ nhà. Lúc đó Bellingham đã cố hết sức chạy về phòng ngự nhưng... quá muộn rồi bro ơi!
Chiếc camera này được nhà đài setup ở vị trí "thần thánh" để bắt được những góc quay đẹp long lanh, độc lạ phục vụ fan Bundesliga. Nhưng lần này thì nó lại ghi lại được cú đạp "huyền thoại" của Bellingham luôn rồi! Gầm giày chân phải của cầu thủ số 22 chiếm trọn spotlight trong khung hình lun á.
Tại sao Bellingham lại "nổi đóa" như vậy? Có tới 2 lý do nè! Thứ nhất, trước khi Laimer ghi bàn, Dortmund đang chơi ngon hơn Leipzig đấy nhé. Đội bóng vùng Ruhr đang kiểm soát trận đấu, lấn lướt đối phương và tạo ra đống cơ hội ăn bàn nhưng mà... không thể "chốt deal" thành bàn thắng. Ức chế lắm luôn!
Thứ hai, ngay tại sân nhà Signal Iduna Park mà lại để đội khách dẫn bàn trước thì ai mà chịu được! Thêm nữa, mới 18 tuổi thôi nên Bellingham chưa kiểm soát được cảm xúc và giữ được cái đầu lạnh. Sau cú đạp máy quay "ra oai" đó, em này đã chơi khá tệ trong suốt phần còn lại của trận đấu luôn.
Nhìn vào chỉ số thống kê 90 phút có mặt trên sân, Bellingham thực hiện 57/69 đường chuyền chuẩn xác (83%), 1 đường chuyền kiến tạo, 0/1 cú sút trúng đích, 1 pha phá bóng, 1 cú tắc bóng, 1 lần bị rê qua. Nhưng mà anh chàng này chỉ rê bóng thành công 2/5 lần, thắng 5/14 pha tranh chấp tay đôi và mất bóng tới tận... 22 lần!
Nguồn: soha.vn