HeoHong8707
New member
Chỉ vì bực mình khi thấy bạn bị giữ xe, anh Tâm đã làm một việc cực kỳ nguy hiểm: nhặt cục đá to đùng bên đường ném thẳng vào Tổ tuần tra CSGT. Cục đá bay trúng ngay mặt một anh Thiếu úy thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Hậu Giang, khiến anh này bị thương tích và tổn hại sức khỏe tới 12% luôn
Ngày 26-8, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tâm (29 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A) về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Lùi lại sự việc một chút nhé! Chiều 20-7, Nguyễn Văn Tâm rủ mấy người bạn làm chung công ty về nhà tổ chức tiệc nhậu. Đến khoảng 21h cùng ngày, vẫn chưa đủ vui, Tâm tiếp tục rủ bạn đi tìm chỗ khác để "chém gió" tiếp
Khi Tâm điều khiển xe máy trên QL1A đến ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, thì bất ngờ thấy một người trong nhóm bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn và giữ luôn phương tiện.
Khoảng 10 phút sau, trong lúc Tâm đang dừng xe tại QL1A, đoạn thuộc ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh nói chuyện với bạn thì lại phát hiện lực lượng CSGT đang trên đường tuần tra hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng đi ngang qua.
Và đây là lúc "cơn nóng giận lên đỉnh điểm" Cay cú vì bạn bị bắt xe, Tâm liền nhặt luôn một cục đá lớn bên đường ném thẳng vào Tổ tuần tra. Cục đá bay trúng ngay mặt anh Thiếu úy thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Hậu Giang, gây thương tích nghiêm trọng với tổn hại sức khỏe 12%.
Nguồn: kenh14.vn