Trong vườn hoa đủ màu sắc của mẹ Thiên Nhiên, nhóm cây hoa ăn thịt chắc chắn là những "kẻ" đáng sợ nhất rồi, hội bạn ơi!
Nhắc đến cây ăn thịt, không thể không kể đến cái tên đình đám: hoa cỏ Pitcher, hay còn gọi là Nepenthes. Lũ này chủ yếu sống ở Đông Nam Á, và có một chiếc bình "bẫy tử thần" chứa đầy enzyme tiêu hóa cực nguy hiểm. Bẫy này dụ con mồi bằng màu sắc bling bling và mùi thơm ngọt lịm, nghe thì hấp dẫn nhưng thực chất là "cạm bẫy chết người" đấy!
Khi nào một con mồi nhỏ, thường là côn trùng, lỡ bước vào "cái bẫy tử thần" này, nó sẽ bị trượt chân và té lăn xuống dung dịch tiêu hóa. Rồi thế là... bay màu luôn, tan rã và trở thành thức ăn bổ dưỡng cho cây. Hơi creepy ha!
Món ăn yêu thích của Nepenthes là côn trùng và các loài chân khớp nhỏ khác như kiến, nhện, bọ cạp, rết. Nhưng mà đừng tưởng chỉ có vậy đâu nhé! Một số cây lớn hơn còn có thể bắt và tiêu thụ các loài động vật có xương sống nhỏ, bao gồm ếch, kỳ nhông và thậm chí cả chuột nữa này trời!
Cây Nepenthes thường mọc trên đất nghèo dinh dưỡng, nên bản chất ăn thịt giúp chúng bổ sung nitơ và phốt pho từ con mồi. Chiến lược sinh tồn khá là thông minh phải nói là!
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) còn khám phá ra rằng, một số loài Nepenthes thậm chí có khả năng phát hiện nhiệt độ của con mồi để tăng hiệu quả săn mồi luôn. Skill này xịn sò thật, chứng minh sự đa dạng trong chiến lược sinh tồn của thực vật ăn thịt là vô cùng phức tạp và tinh vi đó!
Ở một số khu vực như Borneo, loài hoa này đạt kích thước khổng lồ, đủ để "nuốt chửng" thậm chí cả những động vật nhỏ như chuột. Sự tồn tại của Nepenthes trong môi trường tự nhiên là minh chứng cho quá trình tiến hóa kỳ diệu, nơi chọn lọc tự nhiên đã tạo ra một loài hoa có khả năng tự vệ và tự cung tự cấp một cách độc đáo. Xịn xò thật sự!
Nguồn: soha.vn
Nhắc đến cây ăn thịt, không thể không kể đến cái tên đình đám: hoa cỏ Pitcher, hay còn gọi là Nepenthes. Lũ này chủ yếu sống ở Đông Nam Á, và có một chiếc bình "bẫy tử thần" chứa đầy enzyme tiêu hóa cực nguy hiểm. Bẫy này dụ con mồi bằng màu sắc bling bling và mùi thơm ngọt lịm, nghe thì hấp dẫn nhưng thực chất là "cạm bẫy chết người" đấy!
Khi nào một con mồi nhỏ, thường là côn trùng, lỡ bước vào "cái bẫy tử thần" này, nó sẽ bị trượt chân và té lăn xuống dung dịch tiêu hóa. Rồi thế là... bay màu luôn, tan rã và trở thành thức ăn bổ dưỡng cho cây. Hơi creepy ha!
Món ăn yêu thích của Nepenthes là côn trùng và các loài chân khớp nhỏ khác như kiến, nhện, bọ cạp, rết. Nhưng mà đừng tưởng chỉ có vậy đâu nhé! Một số cây lớn hơn còn có thể bắt và tiêu thụ các loài động vật có xương sống nhỏ, bao gồm ếch, kỳ nhông và thậm chí cả chuột nữa này trời!
Cây Nepenthes thường mọc trên đất nghèo dinh dưỡng, nên bản chất ăn thịt giúp chúng bổ sung nitơ và phốt pho từ con mồi. Chiến lược sinh tồn khá là thông minh phải nói là!
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) còn khám phá ra rằng, một số loài Nepenthes thậm chí có khả năng phát hiện nhiệt độ của con mồi để tăng hiệu quả săn mồi luôn. Skill này xịn sò thật, chứng minh sự đa dạng trong chiến lược sinh tồn của thực vật ăn thịt là vô cùng phức tạp và tinh vi đó!
Ở một số khu vực như Borneo, loài hoa này đạt kích thước khổng lồ, đủ để "nuốt chửng" thậm chí cả những động vật nhỏ như chuột. Sự tồn tại của Nepenthes trong môi trường tự nhiên là minh chứng cho quá trình tiến hóa kỳ diệu, nơi chọn lọc tự nhiên đã tạo ra một loài hoa có khả năng tự vệ và tự cung tự cấp một cách độc đáo. Xịn xò thật sự!
Nguồn: soha.vn