Cày 2 tiếng nghe soundtrack Clair Obscur: Expedition 33, tui mê luôn rồi các bạn ơi ✨

e3f9d0d430befe34539c.png


Hôm trước lướt mạng chơi, tình cờ thấy video gameplay Clair Obscur: Expedition 33, xem xong tui bị cuốn phô mai que luôn á Đã lâu rồi mới có game làm tui cảm giác như vầy!

Game này mới drop tháng 4/2025, do Sandfall Interactive phát triển, lấy setting giả tưởng kiểu Pháp thời Belle Époque, visual đỉnh của chóp nhờ Unreal Engine 5. Cốt truyện kể về hội Expedition 33 lên đường đánh nhau với một thực thể siêu bí ẩn tên Paintress.



Mỗi năm, bà này tỉnh dậy vẽ một con số lên cột đá, ai đúng tuổi đó bay màu luôn. Năm nay là số 33, thế là cả hội phải lao vào phá tan cái vòng lặp chết chóc này cho bằng được

Gameplay thì đỉnh nóc kịch trần! Nó kết hợp đánh theo lượt kiểu JRPG với những động tác real-time như né, đỡ, phản công, hơi giống Sekiro nhưng vẫn giữ được essence chiến thuật của Final Fantasy.

Có cả hệ thống ngắm bắn tự do với combo nhịp điệu, đánh trận nào cũng căng não luôn Khác với mấy game JRPG lê thê, game này map gọn gàng, tuyến tính nhưng đầy ắp bí mật, nhiệm vụ phụ, với cả những con boss siêu khó, chơi chill mà không thấy nhàm tí nào.



Nhưng mà điều làm tui đứng hình chính là soundtrack – đỉnh thật sự luôn ấy! OST dài hơn 8 tiếng, 154 bài, mix giữa nhạc giao hưởng, opera và synth, nghe vừa hùng tráng vừa rợn người, chuẩn vibe Belle Époque. (Nhưng tui chọn bản gọn 2 tiếng để nghe vì 8 tiếng là quá trời dài, haha )

Mấy bài như "The Paintress Awakens" hay "Lettre à Maelle" nghe mà nổi hết da gà luôn, leo thẳng top stream trên Spotify. Tui phải tua lại clip để nghe cho đã tai, xong lùng sục khắp mạng tìm info về nhạc luôn.



Tìm hiểu mới biết nhạc do Lorien Testard, một anh người Pháp, sáng tác. Anh này làm nhạc được khoảng 10-12 năm, chủ yếu cho game indie, phim ngắn, quảng cáo, với cả phim tài liệu ở Pháp và châu Âu. Trên các forum game, có người kể anh hay đăng nhạc lên SoundCloud, rồi năm 2020, Guillaume Broche – sếp của Sandfall – phát hiện tài năng của anh qua một diễn đàn game indie.

Anh được chọn vì hiểu sâu về văn hóa Pháp, giỏi mix nhạc giao hưởng với synth, và hợp vibe với Broche về một game đầy cảm xúc. Testard bắt tay vào làm nhạc từ lúc game còn là concept art, tạo ra 154 bài trong 5 năm, hợp tác với Curieux Orchestra. Với Clair Obscur, anh bùng nổ thực sự, từ một nhạc sĩ indie ít người biết mà giờ được compare với cả huyền thoại Nobuo Uematsu. Nhạc của anh chính là soul của game luôn!



Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top