Cày 14 năm không nghỉ ngơi để sở hữu nhà 5 tỷ không nợ nần - Xứng đáng "main character" hay đánh mất tuổi trẻ?

BiBibi7810

New member
ea83e7281e0f9dfeb395.png


"Có công mài sắt, có ngày nên kim" hoá ra không phải câu nói suông đâu các bạn ơi! ✨

Gần đây trên Xiaohongshu (mạng xã hội hot nhất nhì Trung Quốc), chị Trương Minh - 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Thượng Hải đã khiến cả cộng đồng mạng phải "quỳ" khi chia sẻ hành trình mua căn hộ trị giá 1,4 triệu NDT (tầm 5 tỷ đồng) mà không cần vay nợ một đồng nào.

Trong thời buổi mà giới trẻ đang "điêu đứng" với tiền thuê nhà, thẻ tín dụng hay thu nhập bấp bênh, câu chuyện của chị Trương Minh nghe như một "tia sáng giữa đêm tối" vậy - chứng minh rằng chỉ cần nỗ lực đúng hướng, không mục tiêu nào là mission impossible cả!

Chị Trương Minh kể rằng mình sinh ra trong gia đình bình thường, không nghèo đến mức thiếu thốn nhưng cũng không giàu có gì. Chính vì thế, từ rất sớm chị đã hiểu một điều: muốn sống tốt, phải tự lo lấy chứ đừng mong ai!

Tuổi 20: Sinh viên kiêm "chiến binh đa năng"

Ngay từ khi còn là sinh viên đại học, chị Trương Minh đã bắt đầu "cày" kiếm tiền. Ban ngày đi học, tối về làm trợ giảng tại trung tâm ngoại ngữ. Công việc này mang về cho chị 3.000 NDT/tháng (khoảng 10,8 triệu đồng). Cách đây 14 năm, số tiền này không hề nhỏ đâu nhé! Nhưng để kiếm được, chị thừa nhận nhiều khi phải "skip" cả học để đi làm. Trung bình mỗi ngày chị "cày" 4 ca, thường từ 4h chiều đến 10h tối luôn.

c260f0a84f0a2877c26f.jpg


Chưa dừng ở đó, cuối tuần chị còn đi dạy gia sư, mỗi tháng kiếm thêm được khoảng 2.000 NDT (7,2 triệu đồng) nữa. Cộng lại, suốt những năm đại học, chị Trương Minh thu về 5.000 NDT/tháng (18 triệu đồng). Số tiền này chị dùng để đóng học phí, chi tiêu cơ bản, còn lại thì "đóng băng" hết vào tiết kiệm.

"Lúc ra trường, tôi có trong tay khoảng 120.000 NDT (432 triệu đồng). Đây thực sự là số tiền giúp tôi tự tin và vững tâm hơn nhiều dù hoàn toàn không có dự định khởi nghiệp" - chị Trương Minh viết.

Đi làm vẫn không ngừng "side hustle"

Sau khi tốt nghiệp, chị Trương Minh làm nhân viên marketing cho một công ty quy mô vừa (khoảng 800 nhân sự) với lương 8.000 NDT/tháng (28,8 triệu đồng).

Nhưng vì đã quen với việc làm nhiều việc một lúc từ thời sinh viên, nên một công việc thôi không đủ "feed" tham vọng của chị. Ban đêm và cuối tuần, chị nhận thêm các dự án viết content và quản lý mạng xã hội cho các startup địa phương, kiếm thêm 4.000 NDT/tháng (14,4 triệu đồng).

Thu nhập tổng cộng lúc này khoảng 12.000 NDT/tháng (43,2 triệu đồng), đủ để sống ở Thượng Hải và vẫn tiết kiệm được một nửa - khoảng 6.000 NDT/tháng (21,6 triệu đồng).

608bd2983fb0d6de775e.jpg


b50159fcbce7d87f4c72.jpg


Với số tiền đó, mỗi tháng chị Trương Minh trích ra 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) để mua vàng (coi như đầu tư dài hạn), phần còn lại gửi ngân hàng và mua trái phiếu doanh nghiệp. Mọi thứ cứ "chill chill" như vậy trong suốt 4 năm, cho đến khi chị bước sang tuổi 28.

Level up ở tuổi 28: Thu nhập tăng vọt

Sau nhiều năm "cống hiến hết mình", chị được đề bạt lên vị trí chuyên viên cấp cao với lương cơ bản 15.000 NDT/tháng (54 triệu đồng). Đồng thời, nhờ xây dựng được uy tín trong ngành, những công việc "tay trái" cũng lên level - không còn ngồi "gõ" từng bài post nữa mà được làm tư vấn chiến lược marketing cho các công ty nhỏ. Trung bình mỗi tháng, chị kiếm thêm được ít nhất 5.000 NDT (18 triệu đồng) từ công việc này.

Tổng thu nhập hàng tháng của chị lúc này tối thiểu 20.000 NDT (72 triệu đồng). Nhưng điểm đặc biệt là chị vẫn giữ thói quen chi tiêu như cũ, tiền tăng thêm đều dành hết vào mua vàng và đầu tư.

Cứ kiên trì làm việc, tăng thu nhập để có thêm tiền đầu tư, đến năm 2024, tổng tài sản của chị Trương Minh chạm mốc 1,4 triệu NDT (5 tỷ đồng) - đủ để mua một căn hộ 56m2 tại Thượng Hải mà không cần vay ngân hàng!

Cái giá của thành công: Đánh đổi cả tuổi trẻ

Nhìn vào thành quả hiện tại của chị Trương Minh ở tuổi 34, nhiều người nghĩ cuối cùng chị cũng được "thở phào" rồi. Nhưng ít ai hiểu được cái giá mà chị phải trả để chạm tới giấc mơ này.

Suốt 14 năm, chị Trương Minh hầu như không chi tiêu cho những thú vui mà người trẻ thường có. Chị chưa từng tự bỏ tiền túi đi du lịch, kể cả những chuyến du lịch hàng năm do công ty tổ chức miễn phí, chị cũng từ chối vì còn bận "cày job ngoài". Việc đi ăn hàng hay tụ tập bạn bè cũng vô cùng hiếm hoi.

e5aef1a660ae09afc460.jpg


"Tôi cảm giác như mình đã nấu ăn suốt 365 ngày trong năm, liên tục trong 14 năm. Những lần đi ăn hàng hình như còn chưa quá 10 đầu ngón tay, đến lúc muốn tự thưởng cho mình một bữa thì mới biết nhà hàng mình thích năm xưa đã đóng cửa lâu rồi" - chị Trương Minh viết.

Ngay cả với quần áo, chị cũng chỉ mua những món cơ bản, dùng được nhiều năm thay vì "theo trend" mỗi mùa. Chị thừa nhận có những lúc cảm thấy cô đơn kinh khủng khi nhìn bạn bè cùng tuổi vui vẻ check-in khắp nơi, mua sắm thoải mái, tận hưởng tuổi trẻ, còn mình thì chỉ quanh quẩn với công việc và những con số.

"Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang sống sai không? Có nhất thiết phải dè sẻn tới mức đó không? Nhưng chắc vì đã sống như vậy suốt nhiều năm, nên mỗi lần định ăn một bữa, đi chơi một chuyến, tôi lại nghĩ đây là tiền ăn cả tuần, tiền lương cả tháng và thế là lại thôi" - chị Trương Minh chia sẻ.

Sau tất cả, có lẽ chị vẫn tin rằng cảm giác an tâm tài chính, cảm giác có một mục tiêu lớn để nỗ lực, vẫn quan trọng và ý nghĩa hơn nhiều những chuyến đi chơi hay những lần "xả láng" nhất thời.

Và đúng là "có công mài sắt, có ngày nên kim" thật! Khoảnh khắc cầm trong tay chìa khóa căn hộ của riêng mình, mọi cảm giác cô đơn, hoài nghi về lối sống mình đã chọn đều tan biến. Dù biết tuổi trẻ của mình trôi qua không có kỷ niệm gì đáng nhớ ngoài vài lần thăng chức, những bản hợp đồng và những đêm "chống đèn" làm việc, nhưng chị Trương Minh không hối hận. Hiện tại được an cư, tự tin làm chủ cuộc sống ở tuổi 34 cũng là một dạng hạnh phúc đáng được ghi nhận và tận hưởng.

528838f50e6d86b0287c.jpg


f67a7a1e4fbe9eb9709c.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top