Đến từ Yên Bái đầy màu sắc văn hóa, Lê Đạt Minh (sinh năm 2003) sở hữu visual cực phẩm với đôi mắt to tròn và làn da trắng nõn nà. Từ bé, cậu bạn đã mơ ước trở thành diễn viên và ngày ngày cố gắng để biến giấc mơ thành hiện thực
Sinh ra với mái tóc xoăn xù tự nhiên, Minh từng bị nhiều người chê bai và đôi lúc cũng tủi thân, muốn ghét luôn mái tóc của mình. Nhưng plot twist đây rồi
Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Minh đã chốt đơn 27 điểm xịn sò, trong đó Văn 8,5; Sử 9,5 và Địa là 9 điểm. Quá là đỉnh!
Từ nhỏ đã định hướng theo nghệ thuật, những lúc rảnh rỗi Minh hay luyện diễn các tiểu phẩm nhỏ xinh. Ngoài ra, cậu bạn còn mê xem phim, đọc sách và đặc biệt là nhảy múa Chính vì thế, ở trường Minh siêu thích các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa và lúc nào cũng xung phong tham gia.
Minh tự nhận: "Hồi cấp 3 mình là một học sinh khá nghịch ngợm, đôi khi còn trốn học để đi chơi và bị cô giáo bắt được và phạt kiểm điểm, nhưng mình nghĩ đó mới chính là những kỷ niệm tuổi học trò mà sau này không thể nào kiếm được." Đúng là tuổi trẻ phải trẻ trâu chứ nhỉ!
Dù biết con đường nghệ thuật nhiều khó khăn và trở ngại, Minh vẫn không hề có ý định từ bỏ. Cậu chọn trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội làm target để phấn đấu mỗi ngày
Bên cạnh nguyện vọng học Diễn viên tại trường Sân khấu Điện ảnh, Minh cũng có hứng thú với ngành Biên tập viên nên đã đăng ký luôn 2 chuyên ngành này. Thêm vào đó, với niềm đam mê du lịch và trải nghiệm, cậu bạn còn đăng ký vào khoa Du lịch của trường Đại học Văn hóa Hà Nội nữa. Đúng là đa zi năng!
Minh luôn nhớ một câu thông điệp: "Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi, và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước!". Đây chính là động lực để cậu nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua. Quá là inspiring luôn á!
Nguồn: svvn.tienphong.vn