Cầu vượt ga Seoul - từng là cây cầu nối liền phía đông và tây của thủ đô Hàn Quốc suốt 30 năm trời - giờ đây đã lột xác thành một không gian xanh mướt giữa lòng thành phố rồi nè!
Ngày xưa, cây cầu vượt này được xây dựng để giải quyết nạn kẹt xe ở Seoul. Nó từng là biểu tượng của sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Hàn Quốc vào những năm 1970 đấy.
Tuy nhiên, năm 2012 chính quyền thông báo sẽ phá bỏ nó vào 2015. Nhưng plot twist là đến 2014, Thị trưởng Seoul Park Won-soon đã có một kế hoạch khác để cứu vãn công trình lịch sử này nha!
Lấy inspo từ công viên High Line siêu famous ở New York (Mỹ), ông quyết định hủy việc dỡ bỏ cây cầu và biến nó thành một vườn treo xịn sò luôn
Mục đích của dự án mang tên Seoullo 7017 vừa là bảo tồn công trình mang tính lịch sử, vừa giúp thành phố xanh hơn và thân thiện với người đi bộ hơn nữa.
Điểm nhấn của Seoullo 7017 là có tới 228 loài thực vật và 645 chậu bê tông khổng lồ, một số còn cao hơn cả đầu người nữa cơ!
Nơi này còn được thiết kế như một "vườn ươm" cho những cây non trước khi đem chúng đi trồng ở những nơi khác của thành phố.
Ý tưởng chuyển cầu vượt cũ thành oasis xanh mát nghe thì cool phết, nhưng sau lễ khánh thành hôm 20/5, một số người nói rằng họ không thấy wow lắm.
Nhiều người expect công trình này sẽ giống một công viên phủ đầy màu xanh nhưng thực tế nó khá thưa thớt với những cây thấp lè tè được trồng trong chậu
Ngoài ra, vì cây còn nhỏ nên chưa tạo ra bóng mát, gây khó khăn cho du khách tới tham quan vào những ngày hè nắng nóng.
Tuy nhiên cũng có nhiều feedback tích cực kiểu: "Thật tuyệt! Hàn Quốc chưa bao giờ làm tôi thất vọng mỗi khi tới... Nơi này luôn có những thứ mới cho du khách".
Nguồn: soha.vn