LinhDev672
New member
Mấy cây cầu vượt bắc ngang Đại lộ Thăng Long vốn được xây để tiện cho bà con đi lại, nhưng giờ đang trong tình trạng... "ngồi chơi xơi nước" chờ hoàn thành luôn ấy
Nói thật là những cây cầu vượt bắc ngang qua Đại lộ Thăng Long chủ yếu để phục vụ đời sống người dân, giúp việc qua lại thuận tiện hơn. Thế mà thực tế đang diễn ra lại buồn cười: cây cầu vượt đầu tiên nối từ xã Trung Văn sang xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã gần 2 năm trôi qua mà vẫn chưa xong!
Team phóng viên đã đến khảo sát hiện trường, thấy trên chóp cầu thì đã trải nhựa đẹp mắt, biển báo cũng cắm xong xuôi rồi. Nhưng mà plot twist là hai đầu cầu vẫn... bỏ ngỏ! Chủ đầu tư và nhà thầu thi công chưa làm xong, đất cát đá sỏi với mấy tấm bê tông vứt tùm lum khiến người dân phải "leo núi" mỗi lần đi qua
Không kể ngày mưa hay nắng, những ổ voi đã biến thành những ao cá khiến người qua cầu hết sức vất vả.
Hai đầu múi cầu vẫn chưa được thi công xong nên đất đá, cát sỏi đang còn ngổn ngang
Vào hôm mưa cũng như hôm nắng, hai đầu cầu đã hóa thành "ao cá" luôn vì toàn ổ voi (ổ gà kiểu khổng lồ á). Chỗ nối giữa các nhịp cầu thì còn trơ sắt, chênh lệch độ cao gần 20cm - ai đi qua cũng phải thót tim Đặc biệt vào buổi tối, trên cầu lại tập trung cả đống quán nước bán cho người dân và khách qua đường nữa.
Trên cầu còn có nhiều rác thải nhưng không có ai dọn dẹp.
Nguồn: soha.vn