Sáng 14-10, dân cư Hội An (Quảng Nam) đã được phen "choáng váng" khi bắt gặp cầu vồng đôi siêu xịn xuất hiện trên trời luôn nha!
Theo những gì mọi người chia sẻ loạn lên trên Facebook, vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng cùng ngày, sau một cơn mưa nhẹ típ típ, bầu trời Hội An bỗng nhiên "flex" luôn một hiện tượng thiên nhiên cực kỳ thú vị: cầu vồng đôi rực rỡ và rõ nét tới mức ai cũng phải lấy điện thoại ra quay gấp. Đương nhiên là đăng Facebook ngay và luôn rồi!
Theo các anh chị làm thiên văn học cho biết thì cầu vồng đôi hay còn gọi là cầu vồng "song sinh" tuy ít xuất hiện hơn cầu vồng đơn, nhưng cũng không phải hiếm lắm đâu nha. Mới đây thôi, ngày 22-7, người Hà Nội cũng được ngắm cảnh tượng tương tự, còn tháng 9-2023 thì dân Bình Thuận cũng có dịp chiêm ngưỡng luôn.
Thông thường thì cầu vồng xuất hiện khi ánh sáng mặt trời chiếu vào các hạt mưa, gây ra hiện tượng khúc xạ và tán sắc (nghe hơi mông lung nhưng mà bạn hiểu là nó tạo màu sắc lung linh ấy). Các bước sóng dài (màu đỏ) bị bẻ cong nhiều hơn bước sóng ngắn (màu xanh lam), thế là boom - có ngay một cầu vồng rực rỡ trên trời.
Còn cầu vồng đôi thì sao? Nó xảy ra khi các tia sáng mặt trời phản chiếu "lần thứ hai" với các hạt mưa, tạo thành một đường cong thứ hai trên cùng một mặt phẳng với cầu vồng chính. Ánh sáng đi vào hạt mưa và khúc xạ ở bề mặt không thoát ra sau khi chạm vào mặt sau của hạt mưa, mà lại bị khúc xạ lần nữa, tạo nên cầu vồng thứ cấp (kiểu như level 2 ấy).
Điểm đặc biệt là cầu vồng thứ hai có màu sắc bị nghịch đảo so với cái đầu tiên nè! Ánh sáng từ cầu vồng thứ hai cũng mờ hơn và khó nhìn thấy hơn do lượng ánh sáng bị khúc xạ lần thứ hai ít hơn nhiều. Hình dạng và vị trí của cầu vồng thứ cấp cũng khác biệt, cách cầu vồng chính khoảng 10 độ và tỏa ra ở góc 50 độ.
Nguồn: kenh14.vn
Theo những gì mọi người chia sẻ loạn lên trên Facebook, vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng cùng ngày, sau một cơn mưa nhẹ típ típ, bầu trời Hội An bỗng nhiên "flex" luôn một hiện tượng thiên nhiên cực kỳ thú vị: cầu vồng đôi rực rỡ và rõ nét tới mức ai cũng phải lấy điện thoại ra quay gấp. Đương nhiên là đăng Facebook ngay và luôn rồi!
Theo các anh chị làm thiên văn học cho biết thì cầu vồng đôi hay còn gọi là cầu vồng "song sinh" tuy ít xuất hiện hơn cầu vồng đơn, nhưng cũng không phải hiếm lắm đâu nha. Mới đây thôi, ngày 22-7, người Hà Nội cũng được ngắm cảnh tượng tương tự, còn tháng 9-2023 thì dân Bình Thuận cũng có dịp chiêm ngưỡng luôn.
Thông thường thì cầu vồng xuất hiện khi ánh sáng mặt trời chiếu vào các hạt mưa, gây ra hiện tượng khúc xạ và tán sắc (nghe hơi mông lung nhưng mà bạn hiểu là nó tạo màu sắc lung linh ấy). Các bước sóng dài (màu đỏ) bị bẻ cong nhiều hơn bước sóng ngắn (màu xanh lam), thế là boom - có ngay một cầu vồng rực rỡ trên trời.
Còn cầu vồng đôi thì sao? Nó xảy ra khi các tia sáng mặt trời phản chiếu "lần thứ hai" với các hạt mưa, tạo thành một đường cong thứ hai trên cùng một mặt phẳng với cầu vồng chính. Ánh sáng đi vào hạt mưa và khúc xạ ở bề mặt không thoát ra sau khi chạm vào mặt sau của hạt mưa, mà lại bị khúc xạ lần nữa, tạo nên cầu vồng thứ cấp (kiểu như level 2 ấy).
Điểm đặc biệt là cầu vồng thứ hai có màu sắc bị nghịch đảo so với cái đầu tiên nè! Ánh sáng từ cầu vồng thứ hai cũng mờ hơn và khó nhìn thấy hơn do lượng ánh sáng bị khúc xạ lần thứ hai ít hơn nhiều. Hình dạng và vị trí của cầu vồng thứ cấp cũng khác biệt, cách cầu vồng chính khoảng 10 độ và tỏa ra ở góc 50 độ.
Nguồn: kenh14.vn