Cảnh kết của Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 15 là một cú plot twist khiến khán giả phải "ơ mây zing gút chóp" luôn!
Chỉ còn đúng 1 tập nữa là chính thức khép lại nhưng sức nóng của Cậu Út Nhà Tài Phiệt lại không tăng trưởng nhiều. Rating tập 15 chỉ tăng 0,1%, chạm mốc 25% thôi.
Tập 15 lấy bối cảnh 1 năm sau ngày mất của cố chủ tịch Jin, khi con trai cả của cố chủ tịch là Jin Young Ki đã gần như trở thành người nắm quyền điều hành tập đoàn. Đây cũng là thời điểm Do Joon (Song Joong Ki đóng) thành công thu mua Thẻ Soonyang với điều kiện Nhà Xanh sẽ chịu trách nhiệm về chế độ điều chỉnh nợ, nạn tín dụng. Sau thương vụ này, Do Joon chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của C&T Soonyang, đánh một đòn cực đau vào bác cả, làm lung lay vị trí chủ tịch luôn. Chỉ còn một bước nữa là giành quyền kinh doanh, Do Joon sẽ trở thành main boss chính thức của Soonyang rồi!
Nhưng mà ăn mừng chưa được bao lâu thì Do Joon lại bị bắt khẩn cấp vì dính nghi án giao dịch một số tiền quỹ tranh cử khủng với luật sư Kang Shin Oh. Đáng nói hơn là người thẩm vấn Do Joon lại chính là Min Young - crush của anh luôn á! Trước sự chất vấn của người yêu, Do Joon vẫn cực kỳ bình tĩnh. Trong khi đó trợ lý Ha In Suk cũng bị thẩm vấn, anh ta chính là người đã chuyển 10 triệu won cho luật sư Kang - cái lý do khiến Do Joon bị bắt đó. Lúc này ở ngoài, Dong Ki đến tìm giám đốc Oh để thương thảo và đe dọa nhưng Oh Se Hyun nhất định không phản bội Do Joon.
Min Young tiếp tục ráo riết điều tra vụ của Do Joon vì nghĩ rằng rất có thể đây là một cái bẫy. Nhanh chóng đoạn video Ha In Suk chuyển tiền cho luật sư Kang được tìm ra và người ra lệnh cho trợ lý Ha là một đối tượng lạ mặt. Lúc này, giám đốc Baek - người vừa bị Jin Dong Ki đuổi việc - đã đi tự thú rằng kẻ đứng sau thương vụ này là phó chủ tịch Jin Dong Ki chứ không phải Jin Do Joon. Lập tức, Jin Dong Ki bị thẩm vấn nhưng hắn ta phủ nhận hết luôn.
Dong Ki quyết làm tới cùng, khiến gia đình anh cả cũng bị sờ gáy vì vấn đề quỹ đen của tập đoàn Soonyang. Min Young nhận ra tất cả đều nằm trong masterplan của Do Joon, để công tố viên điều tra hai bác trai. Giữa phòng thẩm vấn, Do Joon đề nghị quay lại với Min Young và cam kết mình không bao giờ trở nên xấu xa. Tuy nhiên Min Young không đồng ý , Do Joon đã đưa ra một lời cá cược, về việc nếu nữ vận động viên Jang Min Ran giành được huy chương bạc, hai người sẽ quay lại.
Trước những cáo buộc của công tố viên, Jin Dong Ki bất ngờ để con trai mình chịu trận. Ai ngờ trước mặt phóng viên, Sung Joon đã nói rằng mọi vấn đề về quỹ đen đều do bố mình chịu trách nhiệm. Hai bố con chính thức quay xe, Sung Joon còn yêu cầu bố chấp nhận điều tra và chuyển hết cổ phần cho mình nữa kìa!
Giữa lúc Soonyang bị dư luận chỉ trích, Do Joon bất ngờ quyên tặng 700 triệu won tiền thừa kế, biến mình trở thành biểu tượng quý tộc của giới tài phiệt. Lập tức tình hình cổ phiếu Soonyang được cải thiện, Do Joon cũng được tung hô cực mạnh. Cùng lúc này, Min Young nhận tin vận động viên Jang Mi Ran thực sự nhận được huy chương bạc, cô nhận lời gặp mặt Do Joon.
Trên đường tới gặp tình yêu của mình, một lần nữa Do Joon gặp tai nạn nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc sinh tử và nhận ra không thể thay đổi số phận, Do Joon nhìn thấy hung thủ chính là Hyun Woo (Song Joong Ki đóng nốt). Ủa vậy là... tự hại chính mình ư?
Tập cuối Cậu Út Nhà Tài Phiệt lên sóng tối 25/12 trên kênh JTBC nha mọi người!
Nguồn: kenh14.vn