Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 14: Hai Song Joong Ki cùng lúc xuất hiện, rating tăng chóng mặt luôn á!

ba1934574a995f73d3f9.png


Sau bao nhiêu drama căng đét, tập 14 Cậu Út Nhà Tài Phiệt khép lại với twist sốc óc khiến dân tình ngã ngửa không kịp!

Với độ hot cháy nóc, Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 14 tiếp tục phá đảo, lập kỷ lục mới về rating. Lần này rating phi thẳng lên 24,9%, giúp phim giành ngay top 2 trong danh sách phim đài cáp có rating cao nhất xứ Hàn luôn nè! Liệu chỉ còn 2 tập nữa, cậu út có bứt phá vượt 28,4% để giật top 1 từ tay Thế Giới Hôn Nhân không ta?

Mở màn tập 14, sau khi nhận được 17% cổ phần Bảo hiểm Soonyang từ tay bà nội, Do Joon (Song Joong Ki) đã lén lút giúp bà sang nước ngoài để trốn cảnh sát. Vì chuyện này, Min Young (Shin Hyun Bin) thất vọng cực mạnh về người yêu, mối quan hệ giữa cô và Do Joon sắp toang rồi nha!

eb95bae4b390345ec7cf.jpg


28d3e88969d6dc9ae402.jpg


Sau khi đưa bà đi nước ngoài, Do Joon tiếp tục tham gia cuộc họp cổ đông để giành vị trí giám đốc Tài chính Soonyang. Ngay trước lúc bỏ phiếu, Do Joon bị thư ký Lee "bán đứng" tận bụng luôn á! Cụ thể Sung Joon đã cho người gửi đoạn tin nhắn về việc Do Joon làm loạn ở phòng bệnh của ông nội. Do Joon bác bỏ ngay nhưng anh không thể minh oan khi thư ký Lee công khai việc chính Do Joon trước đó đã yêu cầu xóa toàn bộ CCTV ở bệnh viện. Kết quả, trưởng phòng Lee được giữ chức giám đốc công ty Tài chính. Thế nhưng ông ta không ngờ rằng Sung Joon sau đó lại "đâm sau lưng" ông ta để chiếm lại Tài chính Soonyang. Plot twist liên hoàn luôn!

6bc554668bfeb5751c03.jpg


921e341fbb26f69bd91a.jpg


Mất Tài chính Soonyang chẳng phải chuyện gì to tát với Do Joon đâu vì ngay sau đó anh đã lợi dụng bác rể, khiến tập đoàn Soonyang điêu đứng. Thị trưởng Choi tổ chức họp báo phản đối luật phân tách doanh nghiệp và nhắm thẳng đến Soonyang, cho rằng tập đoàn này đã thành lập Tài chính Soonyang để hỗ trợ quá trình thừa kế phi pháp. Ngay lập tức, Tài chính Soonyang bị hủy bỏ, anh em nhà họ Jin đứng trước việc mất 1000 tỷ để nộp thuế thừa kế. Ối trời ơi!

Cùng lúc này, Do Joon nhận được một chiếc USB và chìa khóa từ ông nội. Đây chính là khoản thừa kế của anh: công ty ma Micro Project - nơi chứa quỹ đen của Soonyang cũng là thứ đã giết chết Do Joon khi anh là Hyun Woo trước đó. Trùng hợp ghê á!

b757e3d668a3c43bcff0.jpg


Để tiếp tục tóm gọn quyền điều hành Soonyang, Do Joon bất ngờ giao bán Thẻ Soonyang. Ngay lập tức, hai anh em nhà Soonyang lao vào "xé nhau" để giành Thẻ Soonyang và số tiền bác hai Dong Ki phải bỏ ra là 1,6 tỷ won, trả trước 800 tỷ đính kèm cổ phần của C&T Soonyang. Sau đó, Do Joon còn ngỏ ý nhận một phần tiền từ quỹ đen và lập tức Dong Ki đã mắc bẫy, giao cho cháu út thông tin liên lạc của một người từng làm việc cho cố chủ tịch. Và chẳng lâu sau đó, cuộc khủng hoảng thẻ nổ ra, Thẻ Soonyang rơi vào cảnh phá sản, điều này Do Joon đã biết trước rồi nè! Cao thủ thật!

0b4e721fc7ffbcda224a.jpg


1cf81e8f1cc88b746658.jpg


Thẻ Soonyang phá sản đồng nghĩa với việc Do Joon không nhận được 800 tỷ còn lại từ cuộc giao dịch, nhưng đó chẳng phải vấn đề lớn vì anh đã nắm trong tay cổ phần C&T rồi. Vì điều này, bác cả Young Ki đã tới tìm Do Joon giả vờ làm người tốt, nói rằng mình sẽ mua lại cổ phần C&T để giúp cháu trai có thêm nguồn tiền. Và không ngờ Do Joon lại hét giá 1,6 tỷ thay vì 800 tỷ như ban đầu. Chơi lớn luôn!

Tập 14 kết thúc với sự xuất hiện trở lại của Hyun Woo trong bộ dạng thảm hại khi anh phải vất vả làm nhiều công việc vì mưu sinh và em trai. Trong cùng một dòng thời gian, Do Joon bất ngờ gặp Hyun Woo, hai người giống hệt nhau đã đụng mặt. Liệu đây là tưởng tượng của Do Joon hay ở dòng thời gian này, Hyun Woo vẫn tồn tại trong cùng thân xác đó? Choáng váng quá trời!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top