Chốt sốt rồi huynh đệ ơi! Điều mà ai cũng không ngờ tới đã xảy ra - ông chủ tịch Jin qua đời ngay tại tập 13 của Cậu Út Nhà Tài Phiệt luôn!
Sau khi tập 12 hơi nguội lạnh chút, tập 13 Cậu Út Nhà Tài Phiệt comeback cực mạnh, thậm chí còn lập luôn kỷ lục mới nữa nha. Rating phim chạm mốc 22,5% (tăng vọt 2,7%), bay thẳng vào top 3 phim đài cáp có rating cao nhất xứ Kim Chi luôn đó các bạng
Tập 13 mở màn với ông chủ tịch Jin Yang Cheol đang đau đầu về tương lai của mảng ô tô Soonyang. Lúc này Do Joon (Song Joong Ki) thẳng thắn lên tiếng là xe hơi nhà mình chưa hợp với thị trường lúc này. Anh còn xin ông giao quyền điều hành xe Apollo cho mình, hứa sẽ không để ai dám coi thường tham vọng ô tô của ông nội. Để thực hiện điều này, Do Joon đã lên plan sẵn, tận dụng World Cup 2002 sắp diễn ra vì biết trước Hàn Quốc sẽ vào bán kết (spoil của người xuyên không mà ). Tuy nhiên trước mắt thì công ty Thẻ Soonyang không muốn hợp tác phát triển xe hơi của tập đoán.
Ở line khác, Mo Hyun Min vô tình phát hiện ông nội chồng bị mê sảng khi chủ tịch tưởng nhầm cháu dâu là mẹ của Yoon Ki (tức bà nội Do Joon). Ông đã lỡ miệng nói sẽ để Yoon Ki làm người thừa kế. Đúng lúc này Do Joon tới và phát hiện chuyện, anh tức tốc đưa ông đi ngay. Sau đó, anh shock nặng khi ông nội yêu cầu bán ô tô Soonyang, không tiếp tục phát triển xe Apollo dù đây là tham vọng cả đời của ông. Nghe vậy, Do Joon vẫn cố thuyết phục ông tiếp tục và đưa ra một cuộc cá cược với ông nội.
Ngay sau đó, dù World Cup 2002 mới chỉ khai mạc nhưng Do Joon đã cho treo banner khắp nơi, chúc mừng chiến thắng đầu tiên của Hàn Quốc, kèm luôn hình ảnh ô tô Soonyang. Và đúng như dự đoán, Hàn Quốc liên tục thắng vang dội, thuận lợi tiến vào bán kết, ô tô Soonyang cũng được hưởng lợi theo, lập kỷ lục doanh thu khủng không tưởng
Nhưng mà drama chính bắt đầu từ đây nè! Vừa nhận tin vui từ cháu trai chưa lâu thì chủ tịch Jin đột ngột qua đời, khiến cả gia tộc choáng váng. Đây cũng là lúc cháu gái duy nhất của chủ tịch Jin - Jin Ye Joon về nước. Gia đình đông đủ cũng là lúc di chúc được công bố.
Và bản di chúc này mới được sửa đổi trước khi chủ tịch mất không lâu, theo đó mỗi người sẽ có một phần cổ phần hoặc bất động sản, chỉ riêng Do Joon là... KHÔNG ĐƯỢC THỪa KẾ GÌ CẢ Plot twist quá trời luôn ý! Điều này khiến ai cũng hoang mang vì vốn dĩ trước đó Do Joon gần như đã trở thành người tiếp quản Soonyang rồi mà. Bản thân Do Joon cũng thực sự ức chế vì không hiểu ông nội đang nghĩ gì.
Sau khi di chúc được công bố, người thừa kế chính thức chưa được hé lộ, vì vậy bà chủ tịch phải trực tiếp lộ diện, tiết lộ chuyện mình nắm giữ 17% cổ phần của Bảo hiểm Soonyang, hoàn toàn có thể giúp một trong hai người con trai lên làm chủ tịch. Trong khi đó, bố của Do Joon muốn thưa kiện, đòi quyền thừa kế cho con trai vì chỉ như vậy cậu út mới đủ tiềm lực thắng thế trong đại hội cổ đông. Do Joon không đồng ý với việc này vì như vậy chuyện ông nội bị mê sảng sẽ bại lộ, đến cuối cùng Do Joon vẫn muốn bảo vệ danh dự của ông. Tốt tính quá thể là cùng
Không cần đến quyền thừa kế, Do Joon vẫn thuận lợi nhận thêm một phần cổ phần từ tay bà nội. Sở dĩ Do Joon bắt được bà chủ tịch giao cổ phần ra vì Seo Min Young đã phát hiện chứng cứ cho thấy bà Lee Pil Ok chính là chủ mưu trong vụ sát hại chồng và cháu út. Ngay sau khi biết mẹ giao cổ phần cho đứa cháu trai không cùng máu mủ, con trai cả của bà Lee đã tới gặp Min Young để tố tội mẹ mình luôn. Drama càng ngày càng căng đét!
Cậu Út Nhà Tài Phiệt lên sóng thứ Sáu, Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh JTBC nha mọi người.
Nguồn: kenh14.vn