Tập 11 Cậu Út Nhà Tái Phiệt chính là màn "ăn thua đủ" giữa các con cháu nhà họ Jin rồi đây!
Chốt sổ rating tập 11 phá kỷ lục luôn nha, cán mốc 21,1% cơ! Sau 2 tập "lặng sóng" thì giờ comeback mạnh mẽ thế này, đúng là phim "xứng tầm" luôn á!
Mở màn tập 11, Do Joon (Song Joong Ki) và Min Young (Shin Hyun Bin) ngày càng "dính nhau" hơn. Hai người chia sẻ cả chuyện công việc, Min Young lao vào chứng minh công ty của Do Joon không hề "múa tay với cổ phiếu" như báo chí đồn đại. Thấy Min Young vất vả vì mình, Do Joon càng "rung động" với cô nàng này hơn nữa.
Quay lại cảnh cuối tập 10, khi ông chủ tịch Jin nhắc đến chuyện có thể để cháu út kế nghiệp. Sau đó ngay lập tức, Do Joon và ông nội gặp tai nạn kinh hoàng. Giữa lúc xe tải lao tới, anh tài xế của Do Joon - người trước đây được cậu út đối xử tử tế - đã liều mình lao vào chặn đầu xe tải. Hai ông cháu may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn anh tài xế nguy kịch nhưng may quá được cứu kịp thời. Dù tình trạng không quá nguy hiểm nhưng viện trưởng lại thông báo với người nhà là "cấp bách lắm", không cho ai vào thăm. Hoá ra đây là chiêu của Do Joon vì anh phát hiện có người cố ý "giết" hai ông cháu rồi. Trong khi đó, mấy anh chị em họ Jin đang "bàn tán" chuyện tranh gia sản mà không biết hai ông cháu vẫn còn "sống khoẻ".
Việc đầu tiên chủ tịch Jin làm sau khi thoát nạn là sắp xếp cho vụ ám sát này thành... tai nạn say rượu! Hai ông cháu quyết định "úp bí" việc mình vẫn khoẻ re để "bắt thóp" 3 người con và sẽ quay lại trong buổi họp cổ đông. Cũng nhờ vụ tai nạn này mà Do Joon biết được ông nội đang mắc bệnh nặng, nên ông mới vội vàng lập công ty tài chính để "dọn đường" cho cháu út lên làm chủ tịch. Hai ông cháu sau đó "trút bầu tâm sự", ông nội căn dặn cháu trai phải tự bảo vệ mình và đừng tin ai hết.
Dong Ki và Hwa Young "ngửi" ra vấn đề rồi, ép viện trưởng phải cho gặp bố. Lúc này viện trưởng đã lỡ "spoil" chuyện chủ tịch Jin mắc bệnh nan y và buộc phải để hai người gặp chủ tịch. Nhưng mà ngay trước cửa phòng bệnh, hai người bị em trai út "chặn cửa" và đuổi về vì Trung tâm Y tế Soonyang giờ do bố Do Joon "cầm trịch" rồi.
Ba anh em họ Jin vẫn đang "mơ mộng" về việc "đảo chính" mà không biết bố đang "điều tra tận gốc" vụ tai nạn. Rất nhanh, kẻ thực hiện vụ án bị bắt rồi. Nhưng mà kẻ chủ mưu thực sự thì chưa xác định được vì giao dịch được thực hiện bằng một bức tranh quý từ phòng tranh của dâu cả nhà Soonyang. Trả công bằng tranh quý sẽ không để lại "dấu vết" giao dịch nào cả. Sau khi Do Joon điều tra, kết luận cuối cùng là Jin Sung Jun - cháu đích tôn của chủ tịch Jin chính là "trùm cuối". Khi nhận tin này, chủ tịch Jin gần như "phát điên", ông không còn nhận ra Do Joon nữa.
Nguồn: kenh14.vn