Hôm nay lướt web thấy bức ảnh này mà cười xỉu luôn á Một cái cầu trượt trông "sus" ghê, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn. Chắc là designer lúc thiết kế cũng không ngờ kết quả lại ra vầy đâu nhỉ?
Thật ra những tình huống thiết kế "accidentally cursed" kiểu này không hiếm đâu nha. Đôi khi các bác kiến trúc sư hay designer họ tập trung quá vào tính thẩm mỹ và công năng mà quên mất góc nhìn... hơi khác của người dùng
Cầu trượt này nhìn từ góc nào cũng khiến người ta liên tưởng lung tung hết á. Chắc bố mẹ dẫn con đi chơi thấy cũng phải đắn đo xem có cho trẻ trượt không
Mà nói thật thì đây cũng là một bài học về design thinking đó. Trước khi finalize bất cứ sản phẩm nào, nhất là đồ công cộng, phải xem xét kỹ từ nhiều góc độ, nhiều tầm nhìn khác nhau. Không là ra sản phẩm xong rồi viral khắp mạng vì... lý do không như mong đợi
Các bạn thấy cái cầu trượt này sao? Comment bên dưới cho mình biết nha! Và nhớ tag hội bạn thân để cùng cười chết đi sống lại nè
Nguồn: tinhte.vn